Họa sĩ khắp thế giới vẽ tranh tưởng nhớ huyền thoại Diego Maradona

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các họa sĩ graffiti từ khắp nơi trên thế giới đã vẽ loạt tranh đầy xúc động để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Diego Maradona vừa qua đời.

 Họa sĩ Aziz al-Asmar vẽ thần tượng Maradona - Ảnh: Anadolu Agency
Họa sĩ Aziz al-Asmar vẽ thần tượng Maradona - Ảnh: Anadolu Agency


Sự ra đi của “cậu bé vàng” Maradona vào tối 25.11 để lại nỗi buồn, tiếc nhớ với đông đảo người hâm mộ. Nhiều họa sĩ từ khắp nơi trên thế giới đã vẽ tranh để tưởng nhớ đến Maradona. Từ tỉnh Idlib của Syria, ngày 27.11, họa sĩ graffiti Aziz al-Asma thể hiện lòng thành kính với huyền thoại Maradona bằng cách vẽ lại hình ảnh của ông trên những bức tường của các ngôi nhà bị sụp đổ ở Syria sau cuộc tấn công của chế độ Tổng thống Bashar Al-Assad năm 2011. Có thể thấy xung quanh bức vẽ đều là đống đổ nát vì chiến tranh và hình ảnh Maradona trông cứ như một người anh hùng. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, đôi mắt của Maradona được họa sĩ Aziz al-Asmar vẽ tỉ mỉ.

Aziz al-Asmar là một họa sĩ graffiti nổi tiếng ở Syria rất thần tượng huyền thoại Maradona. Họa sĩ người Syria đã nói với con trai mình về Maradona và dạy chú bé vẽ thần tượng này. Al-Asmar nói với hãng thông tấn Anadolu rằng anh từng xem các trận đấu của Maradona và rất ngưỡng mộ ông, anh muốn cầu thủ huyền thoại người Argentina trở nên “bất tử” cùng với với những cống hiến cho bóng đá.

Ngoài việc thể hiện tưởng nhớ thần tượng, họa sĩ Aziz al-Asmar vẽ hình ảnh của Maradona nhằm thông báo cho nhiều người hâm mộ khác ở tỉnh Idlib, phía tây Bắc Syria, biết “cậu bé vàng” đã qua đời. “Với tư cách là người dân Idlib, tôi đã vẽ bức tranh của Maradona trên những bức tường bị sụp đổ bởi chế độ Assad và những người ủng hộ chế độ này”, al-Asmar cho biết thêm những người ngưỡng mộ Maradona ở Idlib bị mất nhà cửa vì chiến tranh muốn cộng đồng quốc tế biết về tình cảnh của họ. Syria đã bị cuốn vào một cuộc nội chiến tàn khốc kể từ đầu năm 2011 khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đàn áp các cuộc biểu tình. Kể từ đó, hơn 5 triệu thường dân trở thành người vô gia cư.

 

 Họa sĩ Ấn Độ vẽ Maradona bên ngoài xưởng vẽ ở thủ phủ Mumbai (trên, bên trái). Tác phẩm về “cậu bé vàng” của họa sĩ graffiti Angelo Campos (trên, bên phải). Phía dưới là hai tác phẩm của hai họa sĩ minh họa ở Ấn Độ - Ảnh: Anadolu Agency, Reuters, Times of India
Họa sĩ Ấn Độ vẽ Maradona bên ngoài xưởng vẽ ở thủ phủ Mumbai (trên, bên trái). Tác phẩm về “cậu bé vàng” của họa sĩ graffiti Angelo Campos (trên, bên phải). Phía dưới là hai tác phẩm của hai họa sĩ minh họa ở Ấn Độ - Ảnh: Anadolu Agency, Reuters, Times of India


Hãng thông tấn Anadolu cũng đưa ra loạt ảnh chụp một họa sĩ Ấn Độ đặt những nét vẽ cuối cùng lên bức chân dung huyền thoại bóng đá Argentina Maradona để tỏ lòng tôn kính bên ngoài xưởng vẽ ở thủ phủ Mumbai, bang Maharashtra. Tương tự, trên một bức tường khu ổ chuột ở thành phố Rio de Janeiro phía Nam Brazil, họa sĩ graffiti Angelo Campos vẽ bức tranh để tưởng nhớ Maradona. Họa sĩ graffiti Angelo Campos cho biết: “Maradona là một tấm gương về sự bền bỉ và kiên trì. Ông ấy đã sống và làm hết sức mình để vượt qua khó khăn”.

 Không chỉ các họa sĩ graffiti, một số họa sĩ minh họa ở Ấn Độ như Billy Fernandes và Angela Ferrao đã vẽ chân dung huyền thoại bóng đá góp công lớn giúp Argentina vô địch World Cup 1986.


Huyền thoại Maradona qua đời vào ngày 25.11 do ngừng tim. Khi đó, ông đang nghỉ ngơi và hồi phục tại nhà ở thành phố Buenos Aires (Argentina) sau ca phẫu thuật não.

Theo HUỆ BÌNH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.