Bị hăm dọa, nhóm đòi nợ bất ngờ nổ 2 phát súng dằn mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi đòi nợ, bị cha của con nợ cầm phảng phát bờ hăm dọa, một thanh niên trong nhóm ở Bình Định liền rút súng bắn lên trời dằn mặt.
Ngày 20/3, Công an huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đã điều tra xác định 3 đối tượng dùng súng bắn uy hiếp con nợ trong lúc đòi nợ tại thôn Phú Hậu (xã Cát Tiến) diễn ra cách đây 3 ngày.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 17/3, các đối tượng Nguyễn Văn Quốc (23 tuổi), Phạm Hữu Trí (31 tuổi) và Phạm Trí Hoài (27 tuổi), cùng trú xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn đi chung xe mô tô đến nhà Đoàn Văn Phương (23 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến) để đòi nợ.
Khi đi, Trí mang theo một khẩu súng rulo bỏ trong chiếc túi. Không có Phương ở nhà, nhóm của Quốc cãi nhau với ông Đoàn Văn Sọ (44 tuổi) và Đoàn Văn Linh (19 tuổi) là cha và em ruột Phương.
Ông Sọ tức mình cầm phảng phát bờ hăm dọa, đuổi nhóm Quốc ra khỏi nhà. Thấy vậy, Trí rút súng bắn lên trời 2 phát trước khi cả 3 lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương hốt hoảng, bất an bởi tiếng súng bất thường.
Ba đối tượng Trí, Quốc, Hoài tại cơ quan điều tra. Ảnh: TT.
Ba đối tượng Trí, Quốc, Hoài tại cơ quan điều tra. Ảnh: TT.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phù Cát khẩn trương phối hợp với Công an TX.An Nhơn làm rõ và triệu tập 3 đối tượng nói trên làm việc và thu hồi khẩu súng, củng cố hồ sơ để xử lý.
Theo cơ quan chức năng, Quốc và Phương là bạn bè, khoảng tháng 11/2019, Phương mượn của Quốc 15 triệu đồng, hẹn một tháng sau sẽ trả. Vì Phương dây dưa không chịu trả nên Quốc rủ nhóm bạn đến nhà Phương đòi nợ.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Theo Thăng Bình (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.