Bé trai 11 tuổi nguy kịch vì uống hơn 1 lít rượu...thách đố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25-5, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đơn vị đang cấp cứu và điều trị tích cực cho một bé trai 11 tuổi bị ngộ độc rượu nặng.
 

Bệnh nhi N. được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Bệnh nhi N. được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, cách đây khoảng 1 tuần, trong lúc mọi người đi vắng, em Và Bá N. (11 tuổi, trú ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng với nhóm bạn rủ nhau uống rượu. Tại cuộc nhậu, N. bị bạn thách đố nên đã uống hết hơn 1 lít rượu.

Sau khi uống rượu, em N. bị rối loạn ý thức, khó thở, nôn nhiều, sốt liên tục 39ºC, hôn mê và li bì.

Phát hiện sự việc, gia đình đã đưa N. đến bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn để cấp cứu nhưng không có chuyển biến. Ngay sau đó, họ đã chuyển N. đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp tục chữa trị.

Hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhi N. vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp tuần hoàn, rối loạn chuyển hóa, các cơ quan thần kinh não bị tổn thương nghiêm trọng...

Hiện, bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Việt Hòa/infornet

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

null