Bắt tạm giam nhân viên tín dụng đen đánh trọng thương con nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Đối tượng Tài tại cơ quan Công an.
Sáng ngày 11-12, CAH Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Tài (22 tuổi, trú xã Vụ Bổn, H. Krông Pắk) có hành vi đánh trọng thương người khác.
Tài là nhân viên của Cty Đại Phát có trụ sở tại thị trấn Phước An, H. Krông Pắk do Nguyễn Thành Quân (24 tuổi, trú H. Đông Anh, Hà Nội) làm giám đốc và bắt đầu hoạt động từ tháng 4-2018. Trước đó, ngày 4-10 anh Phan Thanh Nhã (34 tuổi) ở thị trấn Phước An do cần tiền nên đã đến Cty Đại Phát cầm cố giấy đăng ký xe máy vay 6 triệu đồng, với lãi suất 30.000 đồng/1 ngày. Ngày 2-11, anh Nhã mang cả tiền lãi và tiền gốc đến trả thì Quân và Tài không chịu nhận, mà muốn anh Nhã mượn tiếp để thu tiền lãi dài ngày hơn. Anh Nhã không đồng ý thì giữa 2 bên có lời qua tiếng lại.
Trong lúc cãi nhau, Tài cầm ống điếu thuốc lào đánh một cái vào phía sau đầu anh Nhã, khiến nạn nhân bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 10%. Sau khi sự việc xảy ra, CAH Krông Pắk đã khám xét nơi làm việc của Tài,  thu giữ hàng trăm bộ sơ của người vay, tờ rơi quảng cáo và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Qua thống kê, từ khi bắt đầu hoạt động (4-2018) đến nay, Cty đã cho vay trên 3 tỷ đồng, tiền lãi thu về hơn 700 triệu đồng.
CAH Krông Pắk đang củng cố hồ sơ để xử lý Cty Đại Phát về hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng.
Quốc Dũng (Công an Đà Nẵng)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.