Bắt 2 nghi phạm giúp sức 4 bị can cắt cửa nhà tạm giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Trong số hai người bị bắt, Loan là người tình và chung sống như vợ chồng với bị can Phan Trường Vinh.
Chiều 2-4, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Tô vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 người liên quan đến vụ 4 bị can trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện để điều tra.
 
Bốn bị can trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Tô đã bị bắt trở lại.
Theo đó Võ Văn Mạnh (huyện Đắk Hà, Kon Tum) bị bắt giữ về hành vi Giúp sức cho người khác trốn khỏi nơi giam giữ, Lê Thị Kim Loan (thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô) bị bắt giữ bởi hành vi Che giấu tội phạm.
Theo cơ điều tra, Loan là người tình và chung sống như vợ chồng với bị can Phan Trường Vinh (huyện Đắk Tô, Kon Tum), đang bị giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Tô về tội “Trộm cắp tài sản” thì trốn trại.
Trước đó, sáng 22-3, cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Tô phát hiện 4 bị can là Phạm Xuân Sơn (quê Hải Dương), Phan Trường Vinh, A Thế, A Mến (cùng tỉnh Kon Tum) đang tạm giam tại buồng số 2 bỏ trốn.
Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 lưỡi cưa sắt ở trong buồng giam.
Công an huyện Đắk Tô đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã 4 người này về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 28-3, đối tượng Phạm Xuân Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).
Tiếp đó, đến 31-3,  Phan Trường Vinh bị phát hiện tại thị trấn Krông Năng (Đắk Lắk). Một ngày sau, A Thế và A Mến cũng tra tay vào còng số 8 lúc trốn tại xã Cư Klông (huyện Krông Năng, Đắk Lắk).
Trong số này, bị can Sơn có 8 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Cướp tài sản. Sơn đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an), được Công an huyện Đắk Tô trích xuất về nhà tạm giữ để tiếp tục điều tra về tội Trộm cắp tài sản thì bỏ trốn.
Bị can Vinh bị tạm giam để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Các bị can A Mến và A Thế bị tạm giam để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Theo Công an huyện Đắk Tô, 4 bị can trên đã sử dụng lưỡi cưa sắt, cắt khung sắt ô thông gió buồng giam để bỏ trốn.
Đại Dũng (PLO) 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null