Báo Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 25-7, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách của Báo.

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Khuất Đình Viện thăm đồng chí Nguyễn Đức Thanh (cán bộ hưu trí) là thương binh loại 1/4. Ảnh: Đoàn Nga
Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Khuất Đình Viện (bìa trái) thăm, tặng quà nhà báo Nguyễn Đức Thanh (cán bộ hưu trí) là thương binh 1/4. Ảnh: Đoàn Nga

Tại các gia đình cán bộ là thân nhân liệt sĩ, thương binh, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Khuất Đình Viện đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện đời sống, sinh hoạt của các thành viên trong gia đình; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; là tấm gương, nguồn động viên để tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, đã có hàng vạn cán bộ, công nhân viên ngành báo chí theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, xả thân vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; ngày đêm tận tụy, duy trì mạng lưới thông tin tuyên truyền, đưa tiếng nói của Đảng đến với nhân dân, xứng đáng là cầu nối của nhân dân với cách mạng với Đảng… Trong đó, rất nhiều người đã anh dũng hi sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường.

 Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Khuất Đình Viện thăm đồng chí Phạm Văn Thư (cán bộ hưu trí) là thương binh loại 1/4. Ảnh: Đoàn Nga
Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Khuất Đình Viện (bìa trái) thăm nhà báo Phạm Văn Thư (cán bộ hưu trí) là thương binh 1/4. Ảnh: Đoàn Nga


Báo Gia Lai hiện có 1 cán bộ có bố đẻ là liệt sĩ; 2 cán bộ, viên chức có thân nhân là liệt sĩ, 5 cán bộ, viên chức có thân nhân là thương binh, 2 cán bộ, viên chức (đã nghỉ hưu) là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và các dịp lễ, Tết, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đều thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tri ân các gia đình chính sách của Báo. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là dịp để giáo dục ý thức, bồi đắp thêm tình cảm cho cán bộ, viên chức, người lao động của Báo đối với những cống hiến của thế hệ đi trước cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; đồng thời khơi dậy ý chí chung sức, đồng lòng, xây dựng Báo Gia Lai ngày càng phát triển.

 

ĐOÀN NGA

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.