Bản lĩnh... từ chối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Câu chuyện nam thanh niên mới đôi mươi, livestream khoe việc phóng xe máy đến 140 km/giờ và tự gây tai nạn tử vong tại Đắk Lắk tưởng như là hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ.

Nhưng gần như ngày nào lướt mạng xã hội, tôi cũng bắt gặp những clip thanh, thiếu niên chơi ngông, bốc đồng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn. Hết biểu diễn "quái xế" độ chế đến kéo nhau đi hỗn chiến bằng dao phóng lợn, hung khí nguy hiểm, có độ sát thương cao…

Nhưng tiếp xúc với những thanh thiếu niên bị bắt do gây rối, tôi mới hiểu không phải em nào cũng "máu lạnh", côn đồ. Thậm chí, khi được hỏi nguyên nhân tham gia vào các cuộc hỗn chiến, đa phần đều cho biết "không rõ nguyên nhân hỗn chiến", "không quen biết đối thủ", chỉ nghe theo lời kích động trong group (nhóm) trên mạng xã hội.

Mới thấy, sự xúi giục, kích động trong các hội, nhóm kín trên mạng xã hội có tác động tiêu cực rất nặng nề. Có em thú thật, ban đầu không muốn tham gia nhưng khi bị "tag" (gắn thẻ một tài khoản nào đó), bị khích bác thì "bệnh sĩ" nổi lên, từ đó lao theo đoàn quái xế hoặc cầm hung khí đi chém người cho "bằng bạn, bằng bè".

Tâm lý không muốn bị bạn bè xem thường hay chê bai sự yếu đuối chính là một trong các nguyên nhân của những màn đánh hội đồng dã man người không thù, không oán. Các em chưa hiểu, từ chối trước những điều sai trái mới là bản lĩnh, chứ không phải cầm đao kiếm hoặc rú ga mới là "anh hùng". Hậu quả của sự nông nổi phải trả là cái giá đắt gấp nhiều lần.

Nhưng một số ý kiến cũng bày tỏ sự thấu cảm cho con trẻ bởi các em đang ở lứa tuổi ham chơi, muốn thể hiện bản thân... Do đó, khoan vội trách các em mà cần trang bị một hành trang, bản lĩnh trước mạng xã hội. Điều này không chỉ gia đình mà nhà trường, hội, đoàn thể cũng phải có biện pháp định hướng cho giới trẻ những giá trị của chân - thiện - mỹ. Nếu như chân giá trị không phải là tài năng, kỹ năng, thành tích học tập, làm việc hay đơn giản là giúp người, mà cứ chú mục vào những lượt like, share, câu view tầm thường, thì những lệch lạc về nhận thức trong giới trẻ chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.

Có thể bạn quan tâm

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Năm học mới đến gần nhưng phụ huynh đang phải vất vả để tìm mua sách giáo khoa cho con, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK, vượt nhu cầu đăng ký ban đầu. Sự khan hiếm này là do sự chỉnh sửa; chu kỳ đấu thầu, in và hoàn thiện SGK kéo dài nhiều tháng.

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

null