Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Ia Pết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 14-8, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với HĐND huyện Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh), UBND xã Ia Pết tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Thap (thôn Al Phun) là hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.
Quang cảnh lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Thap tại thôn Al Phun. Ảnh: Lê Hùng
Quang cảnh lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Thap tại thôn Al Phun. Ảnh: Lê Hùng

Sau thời gian triển khai xây dựng, đến nay nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà của gia đình bà Thap có diện tích sử dụng là 40 m2, nhà xây cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch, 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và phòng bếp. Tổng giá trị 50 triệu đồng, do HĐND huyện Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, UBND xã hỗ trợ bồn nước sinh hoạt, xi măng làm sân và hệ thống điện thắp sáng cho gia đình trị giá 4.150.000 đồng; Mặt trận cùng các đoàn thể hỗ trợ 2 triệu đồng mua vật liệu và 1 chiếc giường và đóng góp hàng chục ngày công để xây dựng.

Cũng trong dịp này, các ban ngành, đoàn thể địa phương tặng cho gia đình bà Thap một số vật dụng thiết yếu dùng cho sinh hoạt gia đình.

Đại diện chính quyền địa phương tặng cho gia đình bà Thap một số vật dụng thiết yếu dùng cho sinh hoạt gia đình. Ảnh: Lê Hùng
Đại diện chính quyền địa phương tặng cho gia đình bà Thap một số vật dụng thiết yếu dùng cho sinh hoạt gia đình. Ảnh: Lê Hùng

Tại buổi bàn giao nhà, đại diện gia đình xúc động và bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương đã giúp gia đình có căn nhà khang trang, ổn định chỗ ở để yên tâm lao động sản xuất, cố gắng vươn lên thoát nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null