Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách ở xã Ia Le

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-2, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Chư Pưh cùng chính quyền xã Ia Le đã tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Rmah H’Biớt-là vợ của liệt sĩ Kpuik Chê (làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh).
Ngôi nhà tình nghĩa được bàn giao và đưa vào sử dụng sau gần 1 tháng triển khai thi công, có diện tích khoảng 36 m2 với tổng giá trị trên 51 triệu đồng, trong đó Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên tại Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Đây là một trong những việc làm ý nghĩa, nhằm tri ân sự hi sinh của các liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến, đồng thời giáo dục, nâng cao ý thức của thế hệ trẻ hôm nay biết sống và quý trọng những gì cha anh đã hi sinh vì nền độc lập của Dân tộc. 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã trao chìa khóa ngôi nhà cho bà Rmah H’Biớt. Ảnh: Q.T
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã trao Quyết định và chìa khóa ngôi nhà cho bà Rmah H’Biớt. Ảnh: Q.T
Dịp này, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên tại Gia Lai cũng đã tặng cho hộ gia đình bà Rmah H’Biớt các phần quà nhằm giúp gia đình bà có điều kiện vui đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 
Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tặng quà cho gia đình bà H’Biớt vui đón Tết Nguyên đán 2018. Ảnh: Q.T
Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tặng quà cho gia đình bà H’Biớt vui đón Tết Nguyên đán 2018. Ảnh: Q.T
Thay mặt gia đình, bà H’Biớt bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời cám ơn đến chính quyền các cấp đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ gia đình có ngôi nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống. Gia đình xin hứa sẽ nuôi dạy con cháu nên người và cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo, vươn làm giàu cho gia đình và địa phương, không phụ tấm lòng của chính quyền các cấp đã quan tâm giúp đỡ.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.