Ba kẻ giết tài xế taxi rồi vứt xác xuống sông Hồng lĩnh án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ba bị cáo đã siết cổ tài xế đến chết rồi cướp xe taxi, sau đó khi lái xe đến cầu Trung Hà (thuộc xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội), một đối tượng đã vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng.
Ba bị cáo tại phiên tòa.
Ba bị cáo tại phiên tòa.
Ngày 27/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình 3 bị cáo (đều mang quốc tịch Trung Quốc) gồm: Trương Kiện (sinh năm 2001, trú tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), Vương Học Lỗi (sinh năm 1996, trú tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), Vương Đồng Đường (sinh năm 1993, trú tại huyện Hoa Đình, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) về tội “Giết người” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1-Bộ luật Hình sự năm 2105) và 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 2-Bộ luật Hình sự năm 2105).
Tổng hợp hình phạt chung đối với cả 3 bị cáo là tử hình.
Theo cáo trạng, Trương Kiện, Vương Học Lỗi và Vương Đồng Đường sinh sống tại 3 tỉnh của Trung Quốc, quen biết nhau qua mạng xã hội.
Đầu tháng 8/2019, 3 bị cáo rủ nhau thuê phòng trọ tại tỉnh Quảng Tây. Khi tiền mang theo còn ít, cả ba bàn bạc sang Việt Nam thuê xe ôtô taxi đi đến đoạn đường vắng giết người, cướp tiền và lấy xe ôtô của bị hại làm phương tiện đi lại.
Ngày 8/8/2019, ba bị cáo vượt biên trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch đến thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Khoảng 20h cùng ngày, ba bị cáo thuê taxi của ông Nguyễn Hùng Mạnh (53 tuổi) chở từ tỉnh Lạng Sơn đến thành phố Hà Nội. Đến Hà Nội, ông Mạnh dừng xe ở phố Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) yêu cầu trả tiền. Ba bị cáo đã siết cổ tài xế đến chết rồi cướp xe taxi.
Khi lái xe đến cầu Trung Hà (thuộc xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội), Kiện vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng.
Đến xã Bắc Phong (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), chiếc xe bị sa lầy nên các bị cáo bỏ lại xe và đi bộ đến xã Tập Hợp (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).
Ngày 9/8/2019, Kiện, Đường và Lỗi bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ ở huyện Mộc Châu.
Ba ngày sau, xác nạn nhân được tìm thấy tại bãi giữa sông Hồng, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.
Tại phiên xử, ba bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi theo cáo trạng đã truy tố. Vương Kiện mặc dù trẻ tuổi nhất song là người trực tiếp khởi xướng, chủ mưu. Kiện khai đã phân công vị trí ngồi cho đồng bọn, bàn bạc chờ cơ hội khống chế nạn nhân.
Theo kế hoạch, cướp được tiền ở Việt Nam, ba người sẽ sang Lào, rồi vượt biên sang Myanmar để làm ăn. Tổng số tài sản mà ba bị cáo đã cướp của nạn nhân là chiếc xe ôtô (trị giá 110 triệu đồng), 3 điện thoại di động (trị giá 900.000 đồng) và tiền mặt khoảng 3 triệu đồng.
Hội đồng xét xử nhận định cả ba bị cáo tuy tuổi đời còn trẻ, có sức lao động và có sự hiểu biết nhất định về pháp luật nhưng lại sẵn sàng cướp mạng sống của người khác; động cơ gây án không thể tha thứ...
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null