Ấm áp nghĩa tình trong đêm giao thừa tại bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Bác sĩ Nguyễn Đăng Bảo-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin: Đến 21 giờ đêm giao thừa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai còn 307 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện không thể về nhà đón Tết. 

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào đúng 20 giờ đêm giao thừa, gần chục thành viên của Câu lạc bộ thiện nguyện quỹ tự phát Pleiku nhanh chóng ổn định tổ chức và chia nhau đến thăm, tặng quà và lì xì cho bệnh nhân nghèo khó khăn, bệnh nhân nặng đang điều trị tại đây.

Chị Trần Thị Yến Nhi-thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện quỹ tự phát Pleiku cho biết: Câu lạc bộ thành lập từ năm 2015, có khoảng 100 thành viên. Từ năm 2015 đến nay, câu lạc bộ duy trì việc thăm, tặng quà cho các bệnh nhân nghèo, khó khăn, bệnh nhân nặng nằm điều trị tại các bệnh viện. Kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ các Mạnh Thường Quân và thành viên câu lạc bộ đóng góp. “Dịp này, chúng tôi gửi 100 suất quà và lì xì thêm mỗi bệnh nhân 200 ngàn đồng tiền mặt. Món quà tuy nhỏ nhưng đó là sự chia sẻ với những bệnh nhân không thể về nhà đón Tết cùng gia đình. Hy vọng sẽ mang lại một chút niềm vui giúp bệnh nhân có thêm động lực vượt qua bệnh tật”- chị Nhi cho biết.

Thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện quỹ tự phát Pleiku tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện quỹ tự phát Pleiku tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Nhận món quà từ tay các Mạnh Thường Quân trao tặng, anh Nguyễn Hữu Thành (thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) xúc động: Tôi là bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã 6 năm nay, một tuần chạy thận 3 lần. Gia đình tôi rất khó khăn, kiệt quệ vì bệnh tật nên dù Tết đến cũng không có điều kiện sắm sửa. Hôm nay được nhà hảo tâm tặng quà, lì xì tôi rất xúc động. Cám ơn các quý ân nhân và chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc.

Cũng trong dịp này, một Mạnh Thường Quân giấu tên ủng hộ 32 triệu đồng, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (TP. Pleiku) hỗ trợ 20 triệu đồng và ủy quyền cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương-thành viên Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) trao tặng cho 192 bệnh nhân nghèo, bệnh nặng đang điều trị tại đây. Theo đó, bệnh nhân nặng mỗi người được nhận 500 ngàn đồng, bệnh nhân chạy thận 300 ngàn đồng và bệnh nhân nhẹ 200 ngàn đồng.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương-thành viên Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tặng quà cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương-thành viên Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tặng quà cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương tâm sự: Dù công việc rất bận rộn nhưng các y, bác sĩ luôn chia sẻ và cố gắng vận động các tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân ủng hộ kinh phí để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, giúp họ có thêm động lực vượt qua bệnh tật, sớm về với gia đình. Mạnh Thường Quân giấu tên ủng hộ 32 triệu đồng là một trong những người luôn đồng hành với bệnh nhân nghèo. Đều đặn vào đêm giao thừa mỗi năm, chị đều ủng hộ tiền để trao tặng đến bệnh nhân. Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của chị.

Giao thừa là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, ai cũng mong được cái Tết đoàn viên cùng gia đình nhưng có rất nhiều hoàn cảnh vì bệnh tật nên không thể về nhà đón Tết. Chị Phăm (thôn Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) cho biết, chị gái phải nhập viện tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vào ngày 29 tháng Chạp nên chị lên chăm sóc. “Mặc dù rất buồn khi ngày Tết phải ở trong bệnh viện nhưng đêm giao thừa lại thấy ấm áp bởi nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các nhà hảo tâm”-chị Phăm bộc bạch.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hiện còn 307 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện không thể về nhà đón Tết. Ảnh: Như Nguyện
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hiện còn 307 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện không thể về nhà đón Tết. Ảnh: Như Nguyện

Với em Vưn (xã Chư Á, TP. Pleiku) thì năm nay cả nhà phải đón Tết tại bệnh viện do ba em bị viêm ruột thừa cấp phải nhập viện mổ cấp cứu. Vưn cho biết, Tết ở bệnh viện buồn lắm nhưng em và gia đình có chút niềm vui nho nhỏ đó là những lời động viên và món quà ấm tình người vào đêm giao thừa mà các Mạnh Thường Quân gửi tặng.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.