8 năm tù cho đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 25/3 tại TP.Gia Nghĩa, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lã Đắc Hải ( SN 1995), trú tại khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lã Đắc Hải tại phiên tòa
Bị cáo Lã Đắc Hải tại phiên tòa
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến ngày 31/7/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát và nhu cầu vay vốn nên Lã Đắc Hải đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Kim Giang” và “Thỏ Chảnh” để đăng bán khẩu trang số lượng lớn giá rẻ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng. 
Dưới hình thức mua bán khẩu trang, Lã Đắc Hải chiếm đoạt của anh Chu Văn Linh ở tỉnh Hà Nam với số tiền 2,4 triệu đồng và Nguyễn Thị Minh Phượng ở tỉnh Đắk Nông số tiền 25 triệu đồng. Dưới hình thức hỗ trợ vay vốn, Lã Đắc Hải chiếm đoạt của chị Lưu Ngọc Tuyền ở tỉnh Trà Vinh số tiền gần 31,7 triệu đồng, chị Bùi Thị Thanh Huyền ở TP.Hà Nội 4,7 triệu đồng và chị Nguyễn Thanh Thảo ở tỉnh Hòa Bình 2,25 triệu đồng. Tổng số tiền Hải chiếm đoạt hơn 66 triệu đồng.
Sau khi bị phát hiện, đến ngày 12/9/2020, Hải đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, bị cáo Lã Đắc Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nhất là trong thời điểm cả nước đang chung tay đấu tranh đẩy lùi dịch bệnh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự gây hoang mang, lo lắng, bất bình trong Nhân dân, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lã Đắc Hải 8 năm tù về tội lừa đạt chiếm đoạt tài sản.
Theo Tin, ảnh: Lê Cung (baodaknong.org.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null