6 người từ Khánh Hòa lên Đắk Lắk bắt giữ, đánh đập nạn nhân để siết nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nhóm 6 người từ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đến TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt giữ trái phép một nam thanh niên, đánh đập, đe dọa để đòi lại tiền hùn hạp làm ăn chung.

Ngày 11.6, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột, đơn vị đã tạm giữ 6 người để điều tra về các hành vi giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản; gồm: Võ Đại Đức Thiên (32 tuổi), Lâm Minh Nghĩa (29 tuổi), Lê Minh Thiện (33 tuổi), Ngô Trung Hiếu (32 tuổi, cùng ở Khánh Hòa), Võ Ngọc Thuận (28 tuổi), Bùi Viết Quân (32 tuổi, cùng ở Phú Yên).

6 người bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: C.T.V.

6 người bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: C.T.V.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 12.2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Thiên cùng 5 người kể trên có quen biết anh N.D. (29 tuổi, ở TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) làm nghề kinh doanh tự do. Nhóm Thiên rủ D. cùng hùn vốn làm ăn và chuyển khoản 410 triệu đồng vào tài khoản của D. để làm ăn chung.

Đến tháng 2.2024, do thấy việc kinh doanh không đạt kết quả như mong đợi, nhóm Thiên liên lạc với D. đòi rút lại tiền hùn hạp. D. nhiều lần chuyển khoản trả tiền nhưng còn thiếu 255 triệu đồng. Đến ngày 28.5, nhóm của Thiên đi ô tô từ TP.Nha Trang lên TP.Buôn Ma Thuột gặp D. để đòi nợ.

Chiều cùng ngày, nhóm Thiên gặp D. tại khu vực P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột. Tại đây, Thiên đã cầm gạch đánh vào vùng đầu khiến D. bị thương, rồi cả nhóm bắt D. lên ô tô, chở qua nhiều tuyến phố, tiếp tục uy hiếp, ép buộc D. trả hết tiền. Sau đó, D. đã chuyển khoản trả thêm 40 triệu đồng.

Vụ việc được trình báo tới cơ quan công an. Khi anh D. nói nhóm Thiên chở đến khu vực quảng trường 10 Tháng 3, TP.Buôn Ma Thuột để người quen đem tiền đến trả thì cả nhóm bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null