50 năm Thống nhất đất nước: Hồi ức của một người bạn Argentina

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam, chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là ngày toàn thắng của dân tộc Việt Nam, mà còn là ngày chiến thắng của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Hướng tới 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), phóng viên TTXVN tại Buenos Aires đã có cuộc nói chuyện với bà Poldi Sosa Schmith, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam.

50-nam-thong-nhat-dat-nuocddd.jpg
Bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV). (Ảnh: TTXVN phát)

Với bà Poldi, chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là ngày toàn thắng của dân tộc Việt Nam, mà còn là ngày chiến thắng của lực lượng cách mạng và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Dù 50 năm đã trôi qua nhưng những ký ức về thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam vẫn hiện hữu trong tâm trí của người phụ nữ hơn 80 tuổi này. Khi đó, bà đang sống và làm việc tại Cuba, tin vui thắng trận ở Việt Nam lan đi rất nhanh.

Thời điểm đó, kiểm chứng thông tin không dễ dàng, bà đã phải tìm gặp một người bạn Việt Nam thân thiết làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Cuba để tìm câu trả lời.

Theo ký ức của bà, ít giờ sau thời khắc chiến thắng, Chủ tịch Cuba Fidel Castro, trong bộ quân phục ô liu, đã tới Đại sứ quán Việt Nam để chúc mừng. Cảm xúc của tất cả mọi người khi đó đang chờ đón tin chiến thắng thực sự đã vỡ òa.

Hồi tưởng lại những dòng ký ức xa xưa, bà Poldi bồi hồi đưa ra tờ báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, số ra ngày 30/4/1975, với dòng chữ lớn: “Thắng lợi quyết định của nhân dân Việt Nam, Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện.”

Tại Tây bán cầu, do chênh lệch múi giờ, số báo đặc biệt này ra đúng vào ngày 30/4/1975. Sau 50 năm, tờ báo đã ngả vàng màu thời gian và cũng đã không còn nguyên vẹn nhưng bà Poldi cho biết, dù đã chuyển nơi ở từ Cuba về Argentina, sau đó nhiều lần chuyển nhà nữa, nhưng bà vẫn luôn giữ tờ báo như một kỷ vật vô cùng quý báu.

Theo bà Poldi, chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của riêng dân tộc Việt Nam, mà còn là biểu tượng rực rỡ của khát vọng độc lập và tự do đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Cũng trong buổi nói chuyện, “người bạn già” của Việt Nam còn ôn lại mối “lương duyên lâu bền” của bà với đất nước xa xôi này. Đó là từ những năm 60 của thế kỷ XX khi còn sinh sống tại Anh, bà đã tham gia những cuộc biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam.

Sau đó, khi chuyển sang sinh sống tại Chile, bà cũng là thành viên sáng lập Viện Văn hóa Hữu nghị Chile-Việt Nam và tổ chức này đã có nhiều đóng góp vào việc thành lập Đại sứ quán nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Chile vào tháng 3/1971.

Sau này, bà Poldi cũng đã tích cực hỗ trợ việc mở Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina vào năm 1995. Tháng 12/1997, bà thành lập Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam tại Buenos Aires để quảng bá và giới thiệu nền văn hóa Argentina tại Việt Nam, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam đến Argentina.

Đến Việt Nam lần đầu vào năm 1997, đến nay bà Poldi đã có 26 lần tới thăm đất nước hình chữ S. Bà đã chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của Việt Nam trong những thập kỷ gần đây.

Bà rất vui mừng trước những đổi thay tích cực của xã hội khi chất lượng đời sống được nâng cao, kinh tế phát triển mạnh mẽ, an sinh xã hội, giáo dục, y tế được đảm bảo. Điều này cho thấy tính đúng đắn của những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những năm qua.

Theo Diệu Hương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

(GLO)- Nói đến thung lũng Ia Drăng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nơi ghi dấu trận thắng Mỹ đầu tiên của quân và dân ta ở Tây Nguyên. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng chiến địa năm xưa đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng

(GLO)- Với niềm tin chiến thắng, những thầy thuốc kiên trung đã vượt mọi gian khổ, hy sinh cho đến ngày thống nhất đất nước. Trong tháng Tư lịch sử này, nhớ lại những năm tháng cống hiến sức trẻ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ai cũng xúc động xen lẫn tự hào.

Báo chí quốc tế viết về đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam

Báo chí quốc tế viết về đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam

Sự kiện Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được rất nhiều báo chí quốc tế đưa tin đậm nét trong những ngày vừa qua, với điểm nhấn là không khí lễ hội hân hoan cũng như những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trong những năm qua.

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

(GLO)- 50 năm đã đi qua, song đại thắng mùa xuân năm 1975, thời khắc Sài Gòn giải phóng lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 mãi mãi là cột mốc chói lọi trong lịch sử chống xâm lược, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: độc lập, thống nhất, hòa bình, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

(GLO)- Càng đến gần lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), không khí trên khắp mọi miền Tổ quốc lại càng thêm rộn ràng, náo nhiệt. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Gương mặt mỗi người con đất Việt cũng ánh lên niềm tự hào.