5 người chết cháy ở Đà Lạt:Hung thủ là Trần Văn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lúc 17 giờ ngày 15-3, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết thủ phạm gây ra vụ cháy trong khu biệt thự cổ ở TP. Đà Lạt là Trần Văn Quốc, 1 trong số 5 nạn nhân.
Dãy nhà trong khu biệt thự bị thiêu rụi
Dãy nhà trong khu biệt thự bị thiêu rụi
Thiếu tướng Sơn cho biết từ kết quả giám định ADN, có thể kết luận thủ phạm gây nên vụ cháy làm 4 người gia đình ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi) tử vong là Trần Văn Quốc, hàng xóm nhà ông Thăng.
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12-3, vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (TP. Đà Lạt) làm chết 5 người, gồm: ông Nguyễn Thông Thăng; bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 con ruột là cháu Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Khánh Linh và nghi can gây ra vụ cháy.

Khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Qua hình ảnh được camera an ninh ghi lại, cơ quan chức năng xác định ông Quốc mang can xăng và bình khò gas từ ngoài ngõ 13 Trần Hưng Đạo vào thẳng nhà ông Thăng, ngay sau đó căn nhà ông Thăng bốc cháy và cháy lan sang 3 nhà bên cạnh.
Và căn cứ kết quả giám định ADN, cơ quan công an kết luận người gây ra vụ cháy là ôngTrần Văn Quốc. Tuy nhiên, do ông Quốc đã tử vong nên cơ quan điều tra không khởi tố bị can đối với ông Quốc.
Lâm Viên (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null