15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.

Đoạt giải nhất kỳ thi viết luận của The Harvard Crimson, một tờ báo sinh viên 150 tuổi của ĐH Harvard (Mỹ), nữ sinh 15 tuổi đã nhận được phần thưởng là một khóa thực tập đặc biệt ngay tại tờ báo nằm bên trong ngôi trường danh tiếng này.

ĐOẠT GIẢI NHẤT NHỜ TRANH BIỆN VỀ CHỦ ĐỀ "MANG THAI HỘ"

Nguyễn Thị Hải Ngọc (lớp 10 Trường Quốc tế Úc, TP.HCM) đã khiến nhiều người sửng sốt khi mới 15 tuổi đã chọn viết bài luận về một đề tài "nặng ký" tham gia cuộc thi của The Harvard Crimson, một tờ báo sinh viên danh tiếng có tuổi đời 150 năm thuộc Trường ĐH Harvard. Tờ báo này từng là nơi làm việc của các tổng thống John F.Kennedy, Franklin D.Roosevelt, Barack Obama, tỉ phú công nghệ Steve Ballmer, Jeff Zucker... khi còn là sinh viên.

Hải Ngọc trong khuôn viên ĐH Harvard

Hải Ngọc trong khuôn viên ĐH Harvard

Ngọc đã trải qua 2 vòng thi và vượt qua 5.000 thí sinh khác trên toàn thế giới để giành giải nhất với phần thưởng là tiền mặt, các khóa học và một khóa thực tập đặc biệt tại Mỹ.

Được biết, cuộc thi viết luận Harvard Crimson Global Essay Competition do báo The Harvard Crimson tổ chức hằng năm, nhằm tạo sân chơi cho học sinh từ 14 - 18 tuổi trên toàn thế giới có đam mê viết lách và muốn thử sức trước khi tham gia ứng tuyển vào các trường đại học nước ngoài.

Năm 2023, cuộc thi mở ra vào tháng 2. Các thí sinh chọn một trong 3 thể loại để viết gồm creative (viết sáng tạo), journalism (viết báo chí) và argumentative (viết tranh biện). Trong mỗi thể loại, thí sinh sẽ được lựa chọn một trong 3 đề tài mà ban tổ chức đưa ra.

"Vào thời điểm đó, ở trường, em đang được học viết bài nghiên cứu. Em phát hiện thế mạnh của mình là lập luận, phản biện. Chính vì vậy em chọn thể loại viết tranh biện và chọn chủ đề về mang thai hộ, vì 2 chủ đề còn lại là bàn về độ tuổi bầu cử và công nghệ chỉnh sửa gien, em cảm thấy không thiết thực bằng", Ngọc cho hay.

Cụ thể, ban giám khảo yêu cầu như sau: "Vào năm 2050, một nửa số lượng trẻ em ra đời ở các nước phát triển là thông qua hình thức mang thai hộ. Đây là một điều nên được khuyến khích. Bạn đồng ý hay không đồng ý?".

Ở vòng đầu, Ngọc có 10 ngày để viết. Trong thời gian này, Ngọc đã lên mạng tìm kiếm thông tin, tư liệu ở những trường đại học, viện nghiên cứu lớn cũng như các tờ báo chính thống của nước ngoài để nghiên cứu. Với khối lượng dữ liệu đồ sộ nhưng chỉ được viết vỏn vẹn 500 từ, Ngọc phải tư duy để chọn ra khía cạnh quan trọng và khác biệt nhất để tranh biện. Cuối cùng, Ngọc tập trung vào những tác động, ảnh hưởng của việc mang thai hộ đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của người phụ nữ.

Ngọc là một trong 60 thí sinh được chọn ra từ khoảng 5.000 thí sinh để đi tiếp vòng 2. Ở vòng này cô có 1 tuần để viết với số lượng 1.200 từ, phát triển từ bài luận ở vòng 1. Ngọc đã đặt một cái tít ấn tượng cho bài luận của mình là "The Market of Maternal Love? - A world of surrogacy and exploitation" (Thị trường tình mẫu tử - Một thế giới mang thai hộ và bóc lột).

Ngọc viết: "Có bao nhiêu người có thể thực sự thông cảm với nỗi tuyệt vọng và nỗi đau mà những phụ nữ gặp vấn đề về sinh sản phải trải qua? Mang thai hộ là một giải pháp cho những phụ nữ này. Nhưng, như nhiều người lo sợ, sự phát triển của việc mang thai hộ chỉ đánh dấu sự gia tăng của một xu hướng bi thảm trong việc bóc lột phụ nữ 42 năm sau khi tôi sinh ra vào năm 2008".

Ngọc lập luận nếu 50% ca sinh ở các nước phát triển diễn ra nhờ mang thai hộ, chúng ta phải đặt câu hỏi liệu người mang thai hộ có trở thành công cụ về mặt thương mại hay không, và thậm chí liệu một "thị trường buôn bán" tình mẫu tử có xuất hiện hay không? Ở quy mô này, theo Ngọc, những người mang thai hộ ở các nước đang phát triển sẽ bị bóc lột một cách tàn nhẫn khi những phụ nữ kém may mắn và mù chữ cố gắng đạt được mức lương bằng 10 năm chỉ trong một lần mang thai. Và Ngọc cho rằng những người phụ nữ mang thai hộ cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe như thể chất suy yếu hoặc gặp những rối loạn về tâm lý như căng thẳng, trầm cảm sau sinh...

Bài luận của Ngọc đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo và được chấm tổng điểm 78/80. Ngọc và 2 thí sinh đoạt giải nhất ở thể loại viết sáng tạo và viết báo chí cùng được nhận phần thưởng là khóa thực tập tại tờ báo này.

THỰC TẬP Ở PHÒNG KINH DOANH

Ngọc đã có 3 tuần thực tập online từ tháng 6. Vào đầu tháng 7, cô mới cùng mẹ bay sang Mỹ để thực tập trực tiếp trong vòng 3 tuần.

Ở đây, thực tập sinh sẽ được chọn một trong 2 phòng để làm việc, đó là phòng kinh doanh và phòng nội dung. Vốn yêu thích kinh doanh, kinh tế nên Ngọc đã chọn phòng kinh doanh.

Hải Ngọc (bìa trái) trong ngày đầu đến tòa soạn báo The Harvard Crimson và được gặp gỡ, giao lưu cùng tân Hiệu trưởng ĐH Harvard (đeo kính, giữa)

Hải Ngọc (bìa trái) trong ngày đầu đến tòa soạn báo The Harvard Crimson và được gặp gỡ, giao lưu cùng tân Hiệu trưởng ĐH Harvard (đeo kính, giữa)

Theo Hải Ngọc, mặc dù The Harvard Crimson là tờ báo thuộc ĐH Harvard nhưng không nhận bất cứ một khoản kinh phí nào từ trường, nên mọi hoạt động đều là tự thu tự chi. Vì thế, doanh thu của báo cũng đến từ nhiều nguồn khác nhau trong đó có nguồn quảng cáo và những người làm việc ở phòng kinh doanh sẽ đảm nhận việc thu hút quảng cáo từ doanh nghiệp.

"Công việc của em là thu thập dữ liệu của các doanh nghiệp gồm email, số điện thoại, lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm... và cung cấp cho tòa soạn. Sau đó, em sẽ là người trực tiếp gửi email cho các doanh nghiệp với nội dung mời doanh nghiệp tham gia quảng cáo hoặc tham gia các chương trình tài trợ ở những mục phù hợp với lĩnh vực hoạt động của họ. Ngoài ra, em còn làm một số công việc khác như làm slide, tham gia soạn lịch trình cho một số dự án của báo...", Hải Ngọc chia sẻ.

MONG CÓ CƠ HỘI TRỞ LẠI

3 tuần thực tập ngắn ngủi đã trôi qua. Ngày cuối cùng chia tay tờ báo The Harvard Crimson, Ngọc cho biết mỗi người đều có một bức thư tay gửi cho các thực tập sinh. "Trong thư, các anh chị đã khen ngợi, động viên, khích lệ em vì em nhỏ tuổi nhất mà được đến đây thực tập và hoàn thành tốt các công việc được giao. Sau khi ăn bánh, chụp ảnh kỷ niệm, em không kìm được cảm xúc khi sắp phải xa mọi người nên đã bật khóc. Mọi người đã cho em cảm giác em là một thành viên của tờ báo ấy chứ không phải là một cô bé thực tập", Ngọc rưng rưng kể.

"Em đã được trải nghiệm môi trường giáo dục, không gian làm việc ở một ngôi trường nổi tiếng của Mỹ, nhận ra sự khác biệt về văn hóa, về giao tiếp, cách làm việc cũng như cách ứng xử trong các mối quan hệ. Chưa kể được thực tập ở báo The Harvard Crimson đã giúp em học hỏi được những kiến thức và kỹ năng quý giá từ rất nhiều người giỏi ở các quốc gia khác nhau", Ngọc nói.

Nữ sinh này đang đặt mục tiêu giành học bổng du học Mỹ để có cơ hội tới thăm lại tòa soạn báo The Harvard Crimson và khám phá thêm những điều mới mẻ của thế giới này.

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.