10 cung đường đèo đẹp nhưng hiểm trở bậc nhất Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những cung đường đèo luôn ẩn chứa sự nguy hiểm nhưng lại sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Dưới đây là 10 địa điểm mà bất cứ dân phượt nào cũng muốn chinh phục ở Việt Nam.
 
Mã Pì Lèng (Hà Giang) được mệnh danh là "vua" của những cung đường hiểm trở ở Việt Nam. Cung đường đèo chạy dài 20 km, nằm trong quần thể công viên địa chất Đồng Văn. Một trong tứ đại đỉnh đèo vùng núi Tây Bắc thách thức bất kỳ phượt thủ nào bởi con đường chạy dài quanh lưng núi, hai bên có vực đá sông Nho Quế và hẻm vực sâu hùng vĩ nhất Đông Nam Á. Ảnh: Hiệp Tân.
 
Nổi tiếng với chiều dài 50 km, đèo Ô Quy Hồ (Lai Châu-Lào Cai) giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc. Con đèo này nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, nối liền hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên. Địa điểm được biết đến với tên gọi Cổng Trời bởi nằm trọn giữa mây núi ngút ngàn trên đỉnh độ cao 2.000 m. Nơi đây quanh năm sương giăng bao phủ, khung cảnh đẹp tựa chốn bồng lai. Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, đỉnh đèo có thể phủ kín băng tuyết, làm khuất tầm nhìn gây nguy hiểm cho người di chuyển. Ảnh: Dulich.
 
Đèo Pha Đin (Điện Biên) sở hữu địa hình với một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu cùng vô số các khúc cua dốc. Đây là lý do khiến nơi này được mệnh danh là một trong những đường đèo nguy hiểm nhất vùng Tây Bắc. Trên độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, du khách sẽ ngắm nhìn trọn vẹn bức tranh thiên nhiên được tô điểm bởi những dãy núi trùng điệp, trải rộng khắp không gian. Ảnh: Mytour.
 
Đèo Khau Phạ (Yên Bái) là một trong tứ đại đỉnh đèo ở miền Bắc, nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải. Đây là cung đường đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ... Từ tầm nhìn trên đèo Khau Phạ, du khách hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh những thửa ruộng bậc thang mênh mông. Những cung đường đèo quanh co và dốc thuộc hàng bậc nhất Việt Nam ở nơi này là thử thách với bất kỳ tay lái xe cự phách nào. Ảnh: Hoàng Việt.
 
Đèo Mã Phục nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 20 km về phía Đông. Đây là con đèo đẹp nhất trên trục đường quốc lộ 3 từ Phủ Lỗ đến cửa khẩu Tà Nùng. Đường đèo quanh co uốn lượn theo triền núi đá vôi, được ví như vật báu trời ban của mảnh đất Cao Bằng. Tuy không quá nguy hiểm như Ô Quy Hồ hay Mã Pì Lèng, những cung đèo ở đây cũng khiến cho những tay lái phải cẩn thận trong lần đi đầu tiên. Ảnh: Khoahocphattrien.
 
Bên cạnh đèo Mã Phục, đèo Mẻ Pía sở hữu cung đường hiểm trở không kém ở Cao Bằng. Cung đường nằm trên quốc lộ 4A đoạn nối từ xã Xuân Trường đến trung tâm huyện biên giới Bảo Lạc. 14 tầng của con đèo là 14 khúc cua gấp và dựng đứng, hai bên là núi cao trùng điệp. Du khách không nên di chuyển tới đây vào buổi tối bởi dễ xảy ra tai nạn, tầm nhìn hạn chế, khó kiểm soát tình huống liên quan tới tốc độ. Ảnh: Vietravel.
 
Đèo Thung Khê (Hòa Bình) được biết đến là một trong những cung đường đẹp nhất tỉnh Hòa Bình. Ở đây không có những dốc đứng hay khúc cua "cháy phanh" nhưng lại ẩn chứa nhiều hiểm nguy bởi phương tiện giao thông lớn ngược xuôi mỗi ngày. Lớp đá vôi sạt xuống trắng xóa cả một vách núi, sương mây bao phủ quanh năm khiến nơi này đẹp tựa cõi tiên cảnh. Bất cứ ai di chuyển qua đèo đều muốn dừng chân lại để check-in và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên từ trên cao. Ảnh: Du lịch.
 
Đèo Hải Vân nằm giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, thuộc dãy Trường Sơn. Từ độ cao gần 500 m trên đỉnh, du khách có thể chiêm ngưỡng làng chài Lăng Cô và toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Mặc dù hiện nay đã có hầm đường bộ xuyên đèo, song nhiều du khách vẫn thích phượt bằng xe máy trên con đường này để thưởng ngoạn. Di chuyển bằng tàu hỏa tới Đà Nẵng là gợi ý cho những ai muốn từ từ ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh của núi rừng và biển cả ở đèo Hải Vân từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Trang - Tiến Đạt.
 
Đèo Ngoạn Mục (Ninh Thuận) hay còn gọi là đèo Krông Pha nối thung lũng Ninh Sơn và cao nguyên Langbiang (Lâm Đồng). Đường đèo uốn lượn theo triền đồi tạo hình vòng sóng, trải dài 18,5 km. Nơi này có độ dốc lớn nhất ở các tỉnh phía Nam, tạo hứng thú cho các tay lái ưa mạo hiểm trên hành trình từ Đà Lạt xuống thành phố Phan Rang. Ảnh: Golden Lotus.
 
Đèo Cù Mông là con đèo chính qua lại giữa Phú Yên và Bình Định. Cung đường dài 7 km, đỉnh cao 245 m, đường nhiều dốc, có nhiều khúc cua gấp, hai bên là núi cao. Địa hình hiểm trở nhưng nhờ vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ , mát mẻ nên nơi đây luôn là điểm đến không thể bỏ qua của rất nhiều khách du lịch gần xa. 
Mai Anh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null