10 biểu tượng du lịch khét tiếng 'ngoài mong đợi'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tháp Efiel, tháp nghiêng Piza hay tượng Nữ thần tự do là những công trình xây dựng nổi tiếng, được coi như biểu tượng du lịch của quốc gia, vượt ngoài sự mong đợi ban đầu của người thiết kế.

Tháp Burj Khalifa (Dubai)

 

 



Dubai có nhiều công trình bạc tỉ USD, gây choáng ngợp nhờ sự sang trọng, hào nhoáng và độ cao của nó.

Trong số rất nhiều coa ốc chọc trời ở Dubai, Tòa tháp Burj Khalifa cao 829,84m, khánh thành năm 2010 và trở thành một trong nhiều biểu tượng của vùng đất giàu có này.

Tòa tháp là tổ hợp ăn uống, mua sắm,  giải trí lớn với nhiều dịch vụ đắt tiền.

Tháp nghiêng Pisa (Italy)


 

 



Nói đến Italy nhiều người sẽ dễ dàng liên tưởng ngay đến Pisa, tòa tháp nghiêng nổi danh thu hút hàng triệu khách mỗi năm.

Tháp Pisa nằm ở thành phố Pisa thuộc vùng Tuscany, miền trung Italy, được xây năm 1173, cao 55,86 m ở bên thấp và 56,70 m ở bên cao. Tháp có trọng lượng là khoảng 14.500 tấn.

Cấu trúc nghiêng không phải là ý đồ của các nhà thiết kế. Điều này diễn ra một cách tự nhiên trong quá trình xây dựng do thế đất mềm yếu bất đối xứng ở chân móng tháp.

"Trong họa có may", chính độ nghiêng của tháp đã khiến Pisa trở nên nổi tiếng. Ngày nay, tháp được cố định độ nghiêng, không bị sụp xuống sau rất nhiều giải pháp khắc phục.

Vạn lý trường thành (Trung Quốc)


 

 



Trung Quốc có nhiều công trình nổi tiếng, một trong số ấy Vạn lý trường thành - bức tường cổ nhất được biết đến nhiều nhất trên thế giới.

năm xưa, Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây dựng Vạn lý trường thành để ngăn các cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ và các bộ tộc du mục khác.

Công trình cao trung bình 7m, rộng 6m, dài 56.000 km bắt đầu từ Sơn Hải quan đến Khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.  

Ngày nay, nhiều đoạn trường thành đã đổ sụp. Nhưng nhiều đoạn khác được gìn giữ rất tốt và là điểm đến của hàng triệu du khách với tương truyền "Bất đáo trường thành phi hảo hán" (Chưa đến Vạn lý trường thành chưa phải là hảo hán)..

Tượng sư tử đuôi cá Merlion (Singapore)


 

 



Biểu tượng du lịch của Singapore là bức tượng đầu sư tử, thân cá Merlion,  có chiều cao 8,6 m, nặng 70 tấn, đặt ở công viên Merlion rộng 2.500 m2.

Bức tượng được ra đời sau một cuộc thi tìm kiếm linh vật cho đất nước vào năm 1964. Đầu sư tử và thân cá thể hiện được hai ý nghĩa lớn.

Thứ nhất, tên ban đầu của Singapore là Singapura, nghĩa là sư tử. Còn thân cá thể hiện nguồn gốc đất nước vốn là một làng chài nhỏ ven biển.

Singapore có hai bức tượng Merlion. Ngoài tượng lớn cao 8,6 m, còn một bức tượng khác cao 2m. Cả hai đều được nghệ nhân Lim Nang Seng đúc bằng xi măng, hai mắt là hai cốc trà màu đỏ.

Atonium ở Bỉ


 

 



Đây là công trình biểu tượng của Bỉ, được mệnh danh là "tháp Eiffel của Brussels". Atonium được xây dựng vào năm 1958 nhân Hội chợ quốc tế diễn ra tại Brussels.

Atonium được thi công trong vòng 6 tháng, cao 102m, nặng khoảng 2.400 tấn, có thiết kế giống như 9 nguyên tử trong cấu trúc tinh thể đang liên kết với nhau.

Atonium đặt nằm cạnh sân vận động King Baudouin Stadium ở Công viên Heysel. Du khách có thể bước vào bên trong, đi qua các hành lang kết nối và chiêm ngưỡng toàn cảnh Brussels thông qua các cửa sổ ở mỗi quả cầu.

Cối xay gió (Hà Lan)


 

 



Người Hà Lan luôn tự hào về những chiếc cối xay gió của mình. Chúng là biểu trưng của niềm kiêu hãnh và sức mạnh của người dân nước này.

Tuy nhiều ghi chép lịch sử cho thấy cối xay gió xuất hiện đầu tiên khoảng năm 634, do người Hồi giáo phát minh, sau đó được sử dụng rộng dãi ở cả châu Âu nhưng chỉ khi đến Hà Lan, nó mới trở thành một biểu tượng quan trọng.

Do địa thế thấp hơn mực nước biển, người Hà Lan thường xuyên phải đấu tranh với tình trạng nước biển tràn vào. Những chiếc cối xay gió đầu tiên được xây dựng từ những năm 1.400 để bơm nước ra biển, sau đó dùng để xay bột, phát điện.

Hiện nay, cối xay gió có thể nhìn thấy trên khắp Hà Lan, nhưng điểm đến yêu thích và nổi tiếng nhất là làng Kinderdijk, nơi lưu giữ được 19 cối xay gió xây dựng từ khoảng năm 1500-1740, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Lâu đài hạc trắng  Himeji (Nhật Bản)


 

 



Lâu đài Himeji được xây dựng vào năm 1346, ở  thành phố Himeji, tỉnh Hyōgo, thể  hiện cho phong cách kiến trúc kiểu thành quách cận đại ở Nhật Bản.

Lâu đài được xây dựng từ vật liệu gỗ và phủ thạch cao trắng với những mái cong vút, nhìn xa giống như cánh hạc bay lên nên còn có tên khác là lâu đài hạc trắng.

Tượng nàng tiên cá (Đan Mạch)

 

 



Bức tượng Nàng tiên cá là điều khiến bao du khách nhớ đến khi nói về Đan Mạch.

Tượng được nhà điêu khắc Edvard Eriksen tạo tác vào năm 1913, đặt ở bến tàu Langelinie, thành phố Copenhagen, mô tả nhân vật nổi tiếng trong câu chuyện cổ tích cùng tên của nhà văn Hans Christian Andersen.

Tượng nữ thần tự do (Mỹ)


 

 



Tượng Nữ thần Tự do được đặt trên Đảo Ellis tại cảng New York, là món quà của nhân dân Pháp gửi tặng nước Mỹ và được khánh thành vào năm 1886.

Bức tượng có hình dáng một phụ nữ mặc áo choàng phong cách La Mã, tay trái cầm phiến đá khắc ngày độc lập của Mỹ, tay phải giơ cao ngọn đuốc.

Kể từ khi được khánh thành, tượng Nữ thần tự do đã trở thành điểm đến hàng đầu và là biểu tượng du lịch khiến thế giới nhớ đến Mỹ. Công trình này cũng xuất hiện trong hầu hết các phim của Hollywood.

Tháp Efiel ( Pháp)


 

 



Tháp Eiffel là công trình được Gustave Eiffel thiết kế và xây dựng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp và Triển lãm thế giới 1889.

Công trình hoàn toàn bằng thép này vấp phải sự phản đối, tranh cãi của nhà cầm quyền và dân chúng ngay từ khi vẫn nằm trên bản vẽ.

Tuy nhiên, người dân khi ấy chắc chắn không thể tưởng tượng được rằng công trình từng bị coi là "vô nghĩa" này lại trở thành một biểu tượng khiến cả thế giới phải liên tưởng khi nhắc đến nước Pháp.

Tháp Eiffel có chiều cao tính từ chân lên cột ăn ten trên đỉnh là 325 mét, nằm ở công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine.

Mỗi năm, có khoảng 7 triệu người đến Pháp, chỉ để được một lần chiêm ngưỡng tận mắt công trình nổi tiếng này. 

Minh Hải (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null