Những bức họa khỏa thân trị giá triệu đô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Danh họa người Ý Amedeo Modigliani là tác giả của hai bức tranh khỏa thân được bán với giá 157 triệu USD và 170 triệu USD.
Bức Nu Couche (Sur Le Cote Gauche) của danh họa Amedeo Modigliani - Ảnh: AP
Bức Nu Couche (Sur Le Cote Gauche) của danh họa Amedeo Modigliani - Ảnh: AP
Giữa tháng 5-2018, truyền thông thế giới xôn xao với tin bức tranh Nu Couche (Sur Le Cote Gauche) của họa sĩ Amedeo Modigliani được mua với giá 157,2 triệu USD tại một buổi đấu giá của Sotheby’s ở New York.
Bức tranh từng một thời bị xem là phản cảm này được hoàn thành năm 1917, là 1 trong số 22 tác phẩm khỏa thân của nam danh họa, và là tác phẩm có kích thước lớn nhất trong sự nghiệp của ông.
Theo báo Metro, ban đầu bức họa được treo giá 150 triệu USD - mức giá cao nhất từng được định cho một bức tranh khi mang ra đấu giá và đã được trả một giá cao hơn mức này.

Tuy nhiên, đó chưa phải là bức tranh khỏa thân được bán với giá cao nhất của Amedeo Modigliani.

 Ảnh chụp bức Nu Couché của danh họa Amedeo Modigliani - Ảnh: AFP/Getty Images
Ảnh chụp bức Nu Couché của danh họa Amedeo Modigliani - Ảnh: AFP/Getty Images
Năm 2015, một bức tranh khác của ông có tên Nu Couché từng được nhà Christie’s đấu giá và bán với giá 170,4 triệu USD.
Thời điểm đó, Nu Couché trở thành 1 trong 10 bức tranh vượt qua mức 100 triệu USD bên cạnh các tác phẩm khác của danh họa Pablo Picasso và Alberto Giacometti.

Vào thế kỷ 19, Modigliani từng gây rúng động châu Âu với loạt tranh khỏa thân của mình, và cuộc triển của ông tại một bảo tàng ở Paris thậm chí còn bị cảnh sát dẹp vào ngày khai mạc.

Một người đang ngắm bức Women of Algiers của Picasso - Ảnh: Reuters
Một người đang ngắm bức Women of Algiers của Picasso - Ảnh: Reuters
Tháng 5-2015, bức Women of Algiers của danh họa Pablo Picasso lập kỷ lục sau khi được bán với giá 179,3 triệu USD tại buổi đấu giá của nhà Christie's ở New York.
Bức tranh sơn dầu này của Picasso là một tác phẩm mô tả lập thể các cô gái bán hoa trong tình trạng khỏa thân, nằm trong series tranh mà Picasso vẽ trong giai đoạn 1954-1955.

"Đây thật sự là một siêu phẩm, một trong những bức tranh gây hứng khởi nhất mà chúng tôi từng thấy trên thị trường trong 10 năm qua", đài BBC trích nhận xét của Philip Hoffman, nhà sáng lập và CEO của Quỹ Fine Art Fund Group có trụ sở ở London.

 Bức Nude, Green Leaves and Bust của Picasso - Ảnh: Christie's
Bức Nude, Green Leaves and Bust của Picasso - Ảnh: Christie's
Tháng 5-2010, một bức họa có chủ đề khỏa thân khác của Picasso có tên Nude, Green Leaves and Bust cũng được bán với giá 106,5 triệu USD tại cuộc triển lãm của nhà Christie's ở New York.
Trước khi được mang ra đấu giá, bức tranh được vẽ năm 1932 này được định giá khoảng 70 đến 90 triệu USD.
Tác phẩm này được mệnh danh là "'lost Picasso (Picasso mất tích)" vì không hề xuất hiện trước công chúng trong suốt 60 năm.
Năm 1951, Nude, Green Leaves and Bust từng được mua với giá chỉ 18.000USD.
Bức Benefits Supervisor Resting của Lucian Freud - Ảnh: Christie's
Bức Benefits Supervisor Resting của Lucian Freud - Ảnh: Christie's
Tháng 5-2015, bức Benefits Supervisor Resting của danh họa người Anh Lucian Freud đã được bán với giá 56,2 triệu USD tại buổi đấu giá của nhà Christie’s ở New York.
Đây là một trong những tác phẩm được đánh giá cao nhất của Lucian Freud, mô tả một người phụ nữ phốp pháp đang nằm khỏa thân cho thấy hết mọi đường cong cơ thể mình.
Bức Benefits Supervisor Sleeping của Lucian Freud - Ảnh: Getty Images
Bức Benefits Supervisor Sleeping của Lucian Freud - Ảnh: Getty Images
Trước đó, năm 2008, một bức tranh chủ đề khỏa thân khác của Lucian Freud là Benefits Supervisor Sleeping cũng được bán với giá 33,6 triệu USD, lập nên kỷ lục thế giới là bức tranh đắt giá nhất của một họa sĩ còn sống được bán đấu giá tại thời điểm đó.
Họa sĩ Lucian Freud mất năm 2011.
Bức Portrait of Henrietta Moraes của Francis Bacon - Ảnh: Christie's
Bức Portrait of Henrietta Moraes của Francis Bacon - Ảnh: Christie's
Cũng trong buổi đấu giá của nhà Christie’s ở New York tháng 5-2015, bức Portrait of Henrietta Moraes vẽ chân dung khỏa thân của người mẫu Henrietta Moraes, một người bạn thân của họa sĩ Francis Bacon - tác giả bức tranh - cũng được bán với giá 47,8 triệu USD.
Nhã Xuân (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...