Xôn xao clip thiếu nữ bị bạn dùng mũ bảo hiểm đánh không thương tiếc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cô gái trẻ tuổi đã bị một số bạn nữ dùng tay chân đạp đá, thậm chí lấy mũ đập vào đầu khiến nhiều người phẫn nộ.
Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ bị một nhóm nữ khác bạo hành gây chấn thương khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Theo đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái mặc áo đen lặng lẽ đứng bên cạnh một nhóm người cả nam lẫn nữ. Lúc này, cô gái đã bị một bạn nữ áo trắng túm tóc đạp đá vào đầu, mặt. Tiếp theo thêm 2 cô gái cũng xông lại đạp đá không thương tiếc. Chưa dừng lại ở đó, một cô gái còn cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân khiến chiếc mũ bị vỡ làm đôi.

Một số hình ảnh trong clip.
Một số hình ảnh trong clip.
Mặc dù bị đánh đập không thương tiếc nhưng trước sự hung hăng của nhóm nữ trên cô gái không dám  chống cự. Trong clip thậm chí có tiếng nói của nam giới nhưng người này không những không can ngăn mà còn hùa vào để nhóm nữ trên tiếp tục đánh người.
Sự việc thiếu nữ bị đánh trong khoảng 1 phút và chỉ dừng lại khi nhóm nữ trên phát hiện có người. Khu vực nơi xảy ra vụ việc này vắng vẻ người qua lại.
Qua tìm hiểu nguồn tin của PV Dân Việt, cô gái bị đánh tên là Đào Thuỷ T. (Học sinh trường THCS Phú Lương sau chuyển sang trường THCS Phú Cường, quận Hà Đông, Hà Nội). Sự việc được cho xảy ra tại địa phận quận Hà Đông, Hà Nội.

Sự việc diễn ra nơi vắng người qua lại. (Ảnh trính từ clip)
Sự việc diễn ra nơi vắng người qua lại. (Ảnh trính từ clip)
Liên quan đến vụ việc này, sáng ngày 4/1 trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phía đơn vị đã vào cuộc xác minh làm rõ. Theo đó, vụ việc trên xảy ra cách đây ít ngày vào ngày 24/12/2020.
Theo đó, vụ việc xuất phát do mâu thuẫn từ hai nữ sinh và đều đã nghỉ học cách đây ít tháng. Nữ sinh bị đánh trước đây học hết lớp 9 trường THCS Phú Cường, quận Hà Đông thì nghỉ học. Còn nữ sinh đánh bạn cũng học hết lớp 11 thì nghỉ.
"Học sinh đã bỏ học, có mâu thuẫn cá nhân ngoài trường chứ không phải tại trường học. Sau khi sự việc xảy ra phía công an cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Theo đó, phía gia đình nữ sinh đánh bạn cũng đã đến trực tiếp xin lỗi gia đình, sự việc sau đó cũng đã được hai bên hoà giải", bà Hương thông tin.
Theo bà Hương, do hai nữ sinh trong vụ xô xát đều đã nghỉ học nên trách nhiệm quản lý, giáo dục do địa phương quản lý. Phía Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông ngay sau khi nắm được thông tin cũng đã phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự.
Theo Gia Khiêm (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

50 năm đất nước thống nhất, thế hệ trẻ tự hào, biết ơn và hạnh phúc khi được sinh ra trong hòa bình, độc lập. Hòa bình hôm nay thật đẹp! Lớp lớp thế hệ thanh niên VN nguyện gìn giữ và quyết tâm tiếp nối những tượng đài thanh xuân bất tử để dựng xây, phát triển và cùng đất nước vươn mình.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Ngày 1.4 dương lịch hằng năm được biết đến là ngày cá tháng tư, nhiều bạn trẻ còn đùa vui rằng đây là ngày quốc tế tỏ tình. Bởi nhân dịp cá tháng tư, có những bạn trẻ tranh thủ tỏ tình với người mà mình thích.

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.