Vươn lên nghịch cảnh, em Bùi Công Dân quyết tâm học tập thật tốt để bảo vệ mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù mẹ ruột đã có gia đình mới nhưng không hạnh phúc, là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình. Nỗi đau ấy khiến chàng trai miền Trung hạ quyết tâm phải học luật thật tốt, bảo vệ những người yếu thế.

Em Bùi Công Dân (22 tuổi, quê Phú Yên), sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM, vừa nhận được kết quả tốt nghiệp với thành tích cao, điểm trung bình 3,28/4 và đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa học.

Vươn lên nghịch cảnh, em Bùi Công Dân quyết tâm học tập thật tốt để bảo vệ mẹ ảnh 1

Vươn lên nghịch cảnh, em Bùi Công Dân quyết tâm học tập thật tốt để bảo vệ mẹ

Năm 2002, Công Dân cất tiếng khóc đầu đời mà không biết mặt cha, 6 tháng sau mẹ rời xa em để tiến thêm bước nữa. Hai chị em Dân khi ấy do một tay bà ngoại chăm sóc và nuôi nấng. Nhà nghèo, 3 bà cháu nương tựa lẫn nhau, quần áo, sách vở học tập đều do bà con làng xóm giúp đỡ.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị gái nhường cơ hội học tập để em trai có thể nuôi tiếp ước mơ vào đại học. Năm 2020, Dân gặt hái được quả ngọt và trở thành niềm tự hào của gia đình khi đậu vào Trường ĐH Luật TP HCM.

Dân kể: "Em từng không dám ước mơ vì biết rằng hoàn cảnh không cho phép mình hy vọng quá nhiều. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, em thay đổi suy nghĩ và nỗ lực nhiều hơn"

Bà ngoại là người nuôi nấng và chăm sóc Dân trong suốt hơn 20 năm qua

Bà ngoại là người nuôi nấng và chăm sóc Dân trong suốt hơn 20 năm qua

Chia sẻ về lý do học ngành luật mà không phải là một ngành khác, chàng sinh viên trầm giọng nói mặc dù mẹ không nuôi nấng và chăm sóc nhưng mẹ vẫn là mẹ, vẫn theo dõi bước đường trưởng thành của Dân mỗi ngày.

"Em biết mẹ có nỗi khổ riêng nên mẹ mới phải chọn rời xa hai chị em. Cuộc sống hiện tại của mẹ từ khi lập gia đình mới đến giờ cũng không trọn vẹn. Em rất đau lòng khi mẹ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Đó chính là lý do em quyết tâm học luật để đem lại sự công bằng, đòi lại tự do và tiếng nói cho mẹ"-Dân bộc bạch.

Chàng sinh viên thú nhận kinh tế là vấn đề rất khó khăn, nhất là phải sống và học tập thời gian dài ở TP HCM, thế nhưng đó không phải là vấn đề bận tâm lớn nhất. Điều Dân trăn trở chính là việc phải xa bà ngoại. Thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, bà chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Vì vậy, chỉ cần có thời gian rảnh, Dân đều sắp xếp về thăm bà.

“Tốc độ thành công của bản thân phải nhanh hơn tốc độ già đi của bà ngoại và mẹ”- chàng sinh viên tâm sự.

Trong suốt 4 năm học đại học, Dân tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường và các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức xã hội.

Chàng trai trẻ cố gắng sắp xếp để vừa có thể đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa đảm bảo việc học và không ngừng "nâng cấp" bản thân, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

Dân lên kế hoạch thông minh, bằng cách dựa vào kết quả học tập, em đã "săn" được khoảng 15 học bổng từ tổ chức, doanh nghiệp để giảm áp lực về kinh phí học tập.

"Chúng ta khó khăn về hoàn cảnh nhưng nghị lực và ý chí của chúng ta không khó khăn. Chúng ta có thể sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đừng để những năm tháng còn lại phải sống trong khó khăn"-Dân khẳng định.

Chàng sinh viên tích cực tham gia nhiều hoạt động để "nâng cấp" thêm nhiều kỹ năng cho bản thân

Chàng sinh viên tích cực tham gia nhiều hoạt động để "nâng cấp" thêm nhiều kỹ năng cho bản thân

Nhìn lại hành trình nỗ lực của mình, Dân cảm thấy vô cùng may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương từ mọi người xung quanh, đặc biệt là từ chương trình "Cặp lá yêu thương" và Trường ĐH Luật TP HCM.

Mặc dù thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng với Dân, được trưởng thành dưới vòng tay của bà ngoại là điều vô cùng hạnh phúc và trọn vẹn. Ngày 18-8, Dân sẽ đưa bà ngoại vào TP HCM để tham dự lễ tốt nghiệp của mình.

Với thành tích học tập của mình, tân cử nhân ngành luật hy vọng có thể tìm được công việc phù hợp ở phòng pháp chế của doanh nghiệp hoặc văn phòng luật sư, cân nhắc học thạc sĩ hay thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư. Sau đó, em để dành một khoản tiết kiệm để đưa bà ngoại du lịch khắp nơi.

Theo Huế Xuân; Ảnh: NVCC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học (ảnh nhân vật cung cấp).

Nguyễn Trọng Hoàng: Chàng trai phố núi đa tài

(GLO)- Với thành tích học tập đáng nể, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chàng trai phố núi Nguyễn Trọng Hoàng nhận được học bổng chương trình thạc sĩ của Memorial University of Newfoundland (Canada). Hoàng còn là tay vợt cừ khôi của làng banh nỉ.

Học sinh Gia Lai làm dự án quảng bá lịch sử-văn hóa địa phương

Học sinh Gia Lai làm dự án quảng bá lịch sử-văn hóa địa phương

(GLO)- “Học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử-văn hóa dân tộc” là chủ đề Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai vừa được Tỉnh Đoàn tổ chức. 10 dự án tiêu biểu đến từ các trường THPT cho thấy sự am hiểu của học sinh về lịch sử-văn hóa dân tộc.

Bí quyết giỏi ngoại ngữ của nam sinh Gia Lai từng "mất gốc" tiếng Anh

Bí quyết giỏi ngoại ngữ của nam sinh Gia Lai từng "mất gốc" tiếng Anh

(GLO)- Từ một người "mất gốc" tiếng Anh, em Phạm Anh Kiệt-Lớp 11C5, Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có sự bứt phá đầy ấn tượng. Ngoài nâng điểm trung bình môn lên trên 9, nam sinh này còn trở thành "thủ lĩnh" CLB tiếng Anh của trường và MC Anh ngữ cho nhiều chương trình ngoại khóa.

'Lớp học đảo ngược' với ChatGPT

'Lớp học đảo ngược' với ChatGPT

Chẳng còn gì ngạc nhiên khi nghe chuyện học trò sử dụng ChatGPT và có thể là nhiều hỗ trợ AI khác nữa để "xử đẹp" các bài tập môn này môn kia. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để đặt ra chuyện cấm dùng những hỗ trợ đó.