Từ khóa: Tối lửa tắt đèn

Lối về tuổi thơ

Lối về tuổi thơ

(GLO)- Ký ức của một người đôi khi đơn giản chỉ là những lối đi. Với một người xa quê lâu ngày, nếu còn nhớ ra những lối tắt thì chứng tỏ tình quê còn sâu nặng.
"Tối lửa tắt đèn" trong thành phố

"Tối lửa tắt đèn" trong thành phố

Đành rằng, dịch dã gây thiệt hại lớn về kinh tế, nhiều hoạt động khác bị đình trệ. Tuy nhiên, ở góc độ khác đây là thời gian để nhiều người nhìn lại mình, tự làm mới mình, sống nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và người thân của mình. Như nhạc sĩ Văn Cao từng viết “… từ đây người biết thương người, từ đây người biết quê người“. Những chăm lo nho nhỏ cho nhau, giúp nhau vượt qua đại dịch là nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam đã hiển hiện trong mỗi con người, từng khu phố.