Thiêng liêng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 7.4 (nhằm ngày mùng 10.3 âm lịch), nhiều đơn vị, tổ chức, người dân trên địa bàn TP Quy Nhơn tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Hùng Vương dâng lễ vật cúng Vua Hùng. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Giáo viên, học sinh Trường THPT Hùng Vương dâng lễ vật cúng Vua Hùng. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Tại Trường THPT Hùng Vương, lễ Giỗ Tổ diễn ra trang nghiêm tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, cùng hướng về tổ tiên, cội nguồn dân tộc. Sau chương trình văn nghệ với những tiết mục thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lễ Giỗ Tổ diễn ra trang nghiêm; mở màn là nghi thức dâng lễ vật cúng của giáo viên, học sinh các khối lớp và đại diện Ban giám hiệu dâng hương cẩn cáo trước án thờ Vua Hùng. Tiếp đến, các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường thành kính dâng hương Vua Hùng, bày tỏ lòng thành cùng hướng về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Lễ Giỗ Tổ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của ngôi trường mang tên quốc tổ Hùng Vương. Đây là dịp để thầy và trò tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc, động viên học sinh nỗ lực học tập, xứng đáng cội nguồn “con Lạc cháu Hồng”.

Các thế hệ giáo viên nhà trường thắp hương cúng Vua Hùng. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Các thế hệ giáo viên nhà trường thắp hương cúng Vua Hùng. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Năm nay là năm thứ 16, người dân ở tổ 7A, 7B của khu phố 1, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) cùng nhau góp của, góp công tổ chức lễ Giỗ Tổ, gắn với cúng thanh minh bày tỏ lòng tri ân Vua Hùng, các bậc tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ, nguyện cầu quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc, vạn sự như ý. Mở đầu lễ cúng là nghi lễ đọc bài ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của 18 đời Vua Hùng để bày tỏ sự kính ngưỡng công đức tổ tông, tiếp đến bà con dâng hương cúng theo tín ngưỡng dân gian.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương dâng hương bày tỏ lòng tri ân công đức Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Học sinh Trường THPT Hùng Vương dâng hương bày tỏ lòng tri ân công đức Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Tại đình Hưng Lương, xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), người dân hai thôn Lý Hưng, Lý Lương tổ chức lễ cúng thanh minh gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương, với các nghi lễ cổ truyền, như: Tảo mộ thanh minh, an linh đình nội, tế thần thành hoàng bổn cảnh, cầu quốc thái dân an… Lễ cúng diễn ra vào đúng ngày mùng 10.3 âm lịch là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, không chỉ mang ý nghĩa tế tổ các Vua Hùng mà còn là một hoạt động kỳ yên của làng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, gắn kết cộng đồng tăng thêm tình làng, nghĩa xóm.

Người dân ở tổ 7A, 7B của khu phố 1, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) tổ chức lễ Giỗ Hùng Vương. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Người dân ở tổ 7A, 7B của khu phố 1, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) tổ chức lễ Giỗ Hùng Vương. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Người dân hai thôn Lý Hưng, Lý Lương (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) tổ chức lễ cúng thanh minh gắn Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10.3 âm lịch tại đình Hưng Lương. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Người dân hai thôn Lý Hưng, Lý Lương (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) tổ chức lễ cúng thanh minh gắn Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10.3 âm lịch tại đình Hưng Lương. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Chiều cùng ngày, Hội đồng hương đất Tổ tại Bình Định tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống cội nguồn của những người con quê hương đất Tổ - hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ (trước đây là tỉnh Vĩnh Phú) hiện đang sinh sống, công tác tại Bình Định, cùng nhau tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ Giỗ Tổ diễn ra đầm ấm, góp phần động viên tinh thần cộng đồng người dân đất Tổ thêm yêu và tự hào về cội nguồn dân tộc, đoàn kết cùng nhau hướng về xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng phát triển.

NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null