Sen cuối mùa giữa lòng hồ Ea R'bin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với diện tích mặt nước hơn 150 ha, hồ Ea R’bin xã Ea R’bin (huyện Lắk) thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Ka là hồ tự nhiên có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng.
Hồ Ea R’bin được đánh giá là điểm tham quan du lịch thú vị, tuy nhiên do nằm ở vùng sâu và bao bọc giữa rừng nên nơi đây vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Đây cũng là nơi có hồ sen rất đẹp, không chỉ là điểm tham quan thú vị mà còn mang đến cho người dân địa phương nguồn thu nhập đáng kể từ việc hái hoa, đài sen và đào củ sen.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đắk Lắk ghi lại tại hồ Ea R’bin vào những ngày trung tuần tháng 9 năm nay:

Đã vào đầu thu nhưng những bông sen tại hồ Ea R'bin vẫn khoe sắc.
Đã vào đầu thu nhưng những bông sen tại hồ Ea R'bin vẫn khoe sắc.

Để đến được hồ sen người dân phải chèo ghe ngược con kênh tầm 4 - 5 km.
Để đến được hồ sen người dân phải chèo ghe ngược con kênh tầm 4 - 5 km.

Những đài sen ngả sang màu tím được người dân thu hoạch lấy hạt bán.
Những đài sen ngả sang màu tím được người dân thu hoạch lấy hạt bán.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, đài sen được chất đầy ghe trước khi chở vào bờ.
Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, đài sen được chất đầy ghe trước khi chở vào bờ.

 Hồ sen Ea R'bin không chỉ mang lại thu nhập cho người dân địa phương mà còn là điểm
Hồ sen Ea R'bin không chỉ mang lại thu nhập cho người dân địa phương mà còn là điểm "check in" của giới trẻ.

Cánh sen thanh khiết điểm xuyết nhụy vàng kiêu hãnh giữa hồ.
Cánh sen thanh khiết điểm xuyết nhụy vàng kiêu hãnh giữa hồ.
Theo Khánh Huyền (baodaklak.vn)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null