Rừng cao su mùa thay lá đẹp mê mẩn ở Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dọc các con đường ở Tây Nguyên, từng cánh rừng cao su chuyển lá vàng, đỏ tạo nên khung cảnh thơ mộng. Vào dịp cuối năm và những ngày đầu năm mới, du khách đến cánh rừng cao su để khám phá và lưu giữ khoảnh khắc mùa thay lá.
Theo thống kê, các tỉnh Tây Nguyên hiện có tổng diện tích cao su trên 255.000ha. Mùa cao su thay lá ở khu vực này bắt đầu từ tháng 12 đến cuối tháng 2 năm sau.

Theo thống kê, các tỉnh Tây Nguyên hiện có tổng diện tích cao su trên 255.000ha. Mùa cao su thay lá ở khu vực này bắt đầu từ tháng 12 đến cuối tháng 2 năm sau.

Theo người dân, thời điểm từng cánh rừng cao su bạt ngàn bắt đầu rụng lá tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp.

Theo người dân, thời điểm từng cánh rừng cao su bạt ngàn bắt đầu rụng lá tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp.

Nhìn từ trên cao, những cây cao su với đủ các gam màu từ xanh non, xanh thẫm đến vàng, cam, đỏ...

Nhìn từ trên cao, những cây cao su với đủ các gam màu từ xanh non, xanh thẫm đến vàng, cam, đỏ...

Rừng cao su thay lá nằm dọc đường Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông khiến người dân và du khách mê mẩn.

Rừng cao su thay lá nằm dọc đường Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông khiến người dân và du khách mê mẩn.

Giai đoạn lá cao su ngả sang màu vàng, đỏ là thời điểm rừng cao su đẹp nhất với không gian thơ mộng, lãng mạn. Nhiều người ví rừng cao su mùa thay lá giống khung cảnh mùa thu của châu Âu.

Giai đoạn lá cao su ngả sang màu vàng, đỏ là thời điểm rừng cao su đẹp nhất với không gian thơ mộng, lãng mạn. Nhiều người ví rừng cao su mùa thay lá giống khung cảnh mùa thu của châu Âu.

Lá cao su chuyển màu đỏ nên nhiều nhiều du khách tìm đến lưu lại khoảng khắc giao mùa

Lá cao su chuyển màu đỏ nên nhiều nhiều du khách tìm đến lưu lại khoảng khắc giao mùa

Chị Vòng Thị Huyền (SN 1990, Gia Lai) cho biết, thời điểm tháng 1, tháng 2 là thời điểm lý tưởng nhất để du khách đi chụp ảnh rừng cao su mùa thay lá bởi lúc này, lá còn nhiều và khung cảnh cũng mộng thơ, tràn trề sức sống hơn bao giờ hết. Mỗi mùa cao su thay lá, có nhiều người dân và du khách ghé các tỉnh khu vực Tây Nguyên để chụp ảnh.

Chị Vòng Thị Huyền (SN 1990, Gia Lai) cho biết, thời điểm tháng 1, tháng 2 là thời điểm lý tưởng nhất để du khách đi chụp ảnh rừng cao su mùa thay lá bởi lúc này, lá còn nhiều và khung cảnh cũng mộng thơ, tràn trề sức sống hơn bao giờ hết. Mỗi mùa cao su thay lá, có nhiều người dân và du khách ghé các tỉnh khu vực Tây Nguyên để chụp ảnh.

Dịp đầu năm mới là thời điểm lý tưởng nhiều du khách ghé check-in rừng cao su mùa thay lá

Dịp đầu năm mới là thời điểm lý tưởng nhiều du khách ghé check-in rừng cao su mùa thay lá

Hai thiếu nữ mặc trang phục người Ê đê săn khoảnh khắc những chiếc lá cao su rụng xuống

Hai thiếu nữ mặc trang phục người Ê đê săn khoảnh khắc những chiếc lá cao su rụng xuống

Em bé chăn thả bò dưới cánh rừng cao su

Em bé chăn thả bò dưới cánh rừng cao su

Đến cuối mùa, những chiếc lá cao su cuối cùng rụng xuống, cả rừng sẽ chỉ còn những cành cây khẳng khiu.

Đến cuối mùa, những chiếc lá cao su cuối cùng rụng xuống, cả rừng sẽ chỉ còn những cành cây khẳng khiu.

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null