Tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ các hủ tục lạc hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-4-2018, tại nhà rông làng Kép I (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai), xã Ia Mơ Nông đã tổ chức tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Ảnh: Tường Vy
Ảnh: Tường Vy

Tại buổi tuyên tuyền, với các nôi dụng như: Tác hại của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; ma chay, cưới hỏi được tổ chức linh đình; “ma lai” “thuốc thư”... được lồng ghép một cách khéo léo, nhẹ nhàng nhưng có sức tác động lớn đến nhận thức của bà con.

Bằng sự linh hoạt, vận dụng từ thực tế cuộc sống chỉ ra những tác hại của các hủ tục lạc hậu đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, từ đó tạo ra những thay đổi trong nhận thức của bà con. Ông Nguyễn Minh Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah cho biết: “Xã Ia Mơ Nông có trên 4.000 hộ dân, 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Jrai. Bên cạnh việc bảo tồn và lưu giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai, thì các hủ tục lạc hậu như ma chay, cưới hỏi được tổ chức linh đình, gây tốn kém ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con nhân dân. Bên cạnh đó các hủ tục như “ma lai”, “thuốc thư” vẫn cứ âm ỉ tồn tại trong đời sống của bà con… Xã tổ chức tuyên truyền điểm ở làng Kép I, nhằm giúp bà con thay đổi nhận thức, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống mới. Sắp tới xã sẽ nhân rộng ra 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Tường Vy

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null