Xã Yang Bắc đạt giải nhất Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-9, 6 đội thi đến từ các xã: Yang Bắc, Phú An, Ya Hội, An Thành, Hà Tam và thị trấn Đak Pơ đã cùng tham gia tranh tài tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) năm 2024.

Các đội thi lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: Màn chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức, xử lý tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thi. Ảnh: Nguyễn Hiền

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thi. Ảnh: Nguyễn Hiền

Nhờ có sự chuẩn bị, đầu tư tập luyện kỹ lưỡng, nên mỗi phần thi của các đội đều thể hiện được sự hiểu biết về quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, hôn nhân và gia đình, giao thông đường bộ, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình...

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền pháp luật được các đội lồng ghép khéo léo qua các tiểu phẩm được dàn dựng, chuẩn bị công phu, hấp dẫn, mang lại không khí sôi nổi cho hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Yang Bắc, giải nhì cho đội thị trấn Đak Pơ và giải ba thuộc về đội xã Hà Tam.

Có thể bạn quan tâm

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khởi nêu gương sáng làm theo Bác. Ảnh: Ngọc Minh

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khởi nêu gương sáng học tập và làm theo Bác

(GLO)- Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Khởi (làng Kruối Chai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) luôn nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi và giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Đổi đời trên quê mới

Đổi đời trên quê mới

(GLO)- Rời quê hương Thái Bình, Cao Bằng để đến với mảnh đất Ia Hla (huyện Chư Pưh), nhiều người mang theo ước mơ đổi đời. Qua bao thăng trầm, họ đã trở thành những điển hình sản xuất giỏi ở địa phương.

Kỷ niệm với bác Núp

Kỷ niệm với bác Núp

(GLO)- Ngay tôi, tới khi lên Pleiku nhận công tác, cũng đâu nghĩ người mình gặp chiều hôm ấy, cái hôm tôi đi một vòng thám thính trước khi chính thức bước chân vào số 4 Trần Hưng Đạo, trụ sở Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai-Kon Tum đã gặp bác Núp rồi.