Đắk Lắk: Mưa lớn, nước chảy xiết cuốn trôi một phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên đường đi làm rẫy về, chị H.M.E. cùng chồng gặp mưa lớn và bị nước chảy xiết, xoáy lớn cuốn trôi. Chồng nạn nhân bám vào cành cây nên thoát nạn, hô hoán mọi người cứu vợ.
Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngày 8/7, Ủy ban Nhân dân xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp bị nước cuốn trôi khi đi làm rẫy.

Nạn nhân là chị H.M.E. (sinh năm 1984, trú xã Ea Drơng), Chủ tịch Hội Nông dân xã Cuôr Đăng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7/7, chị H.M.E. cùng chồng đi làm rẫy ở buôn Aring, xã Cuôr Đăng về, gặp mưa lớn và bị nước chảy xiết, xoáy lớn cuốn trôi. Chồng nạn nhân bám vào cành cây nên thoát nạn, hô hoán mọi người cứu vợ.

Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Cuôr Đăng, lực lượng chức năng và người dân cố gắng tìm kiếm nạn nhân, sơ cứu tại chỗ và đưa lên Bệnh viện Thiện Hạnh cấp cứu. Song nạn nhân đã tử vong trước khi đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ủy ban Nhân dân xã Cuôr Đăng đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự, mai táng. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Cư M’Gar thành lập các đoàn công tác đến chia buồn, động viên gia đình và có hỗ trợ ban đầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cuôr Đăng Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết buôn Aring là vùng trũng, tiếp giáp với thị xã Buôn Hồ, khi có mưa lớn, nước ở đầu nguồn đổ dồn về gây nguy hiểm cho người dân. Ủy ban Nhân dân xã đã tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo cộng đồng về tình hình nguy hiểm khi lưu thông ở buôn Aring vào thời điểm mưa to, gió lớn; kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện, tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn và có giải pháp chống lũ. Qua khảo sát, việc chống lũ ở buôn Aring phải tiến hành từ cải tạo toàn bộ hệ thống kênh mương (số vốn trên 100 tỷ đồng).

Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kiến phân bổ 15 tỷ đồng để lắp đặt cống thoát nước ở buôn trong năm 2024 nhưng chưa triển khai được thì xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null