UBND huyện Phú Thiện tiếp thu phản ánh của Báo Gia Lai, tích cực chỉ đạo xử lý vụ sai phạm tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 2-4, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) có Công văn số 608/UBND-TH phúc đáp nội dung Báo Gia Lai Online phản ánh; trong đó, thừa nhận việc bài báo đăng tải về sai phạm trong sử dụng Quỹ Hội phụ huynh học sinh tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện là đúng sự thật.

Trước đó, ngày 29-2-2024, trên Báo Gia Lai Online, Báo Gia Lai (báo in) có bài viết “Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện sử dụng sai quỹ Hội phụ huynh học sinh”.

Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện sử dụng sai quỹ Hội phụ huynh học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện sử dụng sai quỹ Hội phụ huynh học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, bài báo thông tin: “Chỉ sau học kỳ I năm học 2023-2024, gần 120 triệu đồng tiền quỹ Hội phụ huynh của Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã sử dụng hết, thậm chí bị âm. Phụ huynh học sinh rất bức xúc khi được yêu cầu thu thêm tiền cho khoản quỹ này. Theo tìm hiểu của p.v, đầu năm học 2023-2024, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Phú Thiện đã tiến hành thu quỹ Hội phụ huynh học sinh với 400 ngàn đồng/em, tổng số tiền thu được là 118 triệu đồng. Đây không phải là số tiền nhỏ với một ngôi trường dành cho học sinh người dân tộc thiểu số. Khoản thu này được trừ trực tiếp vào tiền học bổng mà đáng lẽ các em học sinh được hỗ trợ. Tuy nhiên, sau học kỳ I, trong cuộc họp phụ huynh, nhà trường thông báo đã sử dụng hết số tiền 118 triệu đồng, thậm chí bị âm nên yêu cầu thu thêm 200 ngàn đồng/học sinh để có quỹ sử dụng trong học kỳ II.

Điều này khiến nhiều phụ huynh bức xúc “Học sinh đều là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nhưng lại phải đóng một khoản quỹ tương đối lớn. Các khoản chi của nhà trường cũng không thuyết phục vì hầu hết đều nằm ở cơ sở vật chất, khoản này tôi nghĩ phải có nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước chứ không thể sử dụng quỹ Hội phụ huynh. Trường xây đã hơn 10 năm, nhiều chỗ bị hư hỏng thì huyện nên quan tâm tu sửa để tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập”- chị T. bày tỏ....”.

Ngay sau khi bài báo đăng tải, UBND huyện Phú Thiện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh để làm rõ các nội dung báo phản ánh. Qua kiểm tra, xác minh, nội dung Báo Gia Lai phản ánh là đúng sự thật.

Hiện nay, UBND huyện Phú Thiện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng mức độ sai phạm và đúng theo quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh, đưa các hoạt động tại Trường THCS Dân tộc nội trú đi vào nề nếp, ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nước ngầm suy giảm mạnh vì hạn hán kéo dài

Gia Lai: Nước ngầm suy giảm mạnh vì hạn hán kéo dài

(GLO)- Ông Huỳnh Trọng Quang-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho hay: “Tuy đã có vài cơn mưa đầu mùa nhưng nước trong ao hồ vẫn cạn dần, nước ngầm suy giảm nhanh. Chính quyền vận động bà con nạo vét ao hồ, chia sẻ và sử dụng nước tưới tiết kiệm”.
Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cùng đại diện các Ban của LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà 6 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Cơ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

(GLO)- Sáng 12-5, tại xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.