Hội thảo khoa học về núi lửa Chư Đang Ya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-12, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức hội thảo khoa học về núi lửa Chư Đang Ya.

 Các nhà khoa học giới thiệu về giá trị di sản địa chất, địa mạo của núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các nhà khoa học giới thiệu về giá trị di sản địa chất, địa mạo của núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Hoàng Ngọc

Núi lửa Chư Đang Ya (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) nằm ở phía Bắc và cách TP. Pleiku 25 km, là một trong những thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh.

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, đây là núi lửa phun trào kiểu trung tâm điển hình với miệng hình phễu lõm đặc trưng. Trong thời gian hoạt động, núi lửa có ít nhất 4 đợt phun trào, dấu tích các đợt được lưu lại trên bề mặt địa hình hiện tại dưới dạng 4 miệng phễu núi lửa, tạo nên cụm địa hình miệng núi phức hợp rất độc đáo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung làm rõ tên gọi, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, đặc điểm nổi bật về địa chất của núi lửa Chư Đang Ya; phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị trong thời gian tới. Đồng thời đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện hồ sơ khoa học, làm cơ sở để đề nghị UBND tỉnh xếp hạng thắng cảnh cấp tỉnh.

 

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.