Lâm Thị Kim Cương đoạt Chuông vàng vọng cổ 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 30-9, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM, đêm thi chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2018 đã diễn ra sôi nổi, gây cấn với những màn thi tài hấp dẫn của 3 thí sinh: Võ Thị Ngọc Quyền (sinh năm 1990, TPHCM), Lâm Thị Kim Cương (sinh năm 1998, Sóc Trăng) và Phạm Văn Nguyên (sinh năm 1988, Đồng Tháp). 



Cả 3 thí sinh đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhất nội dung thi diễn, thể hiện tài năng và sức bật tươi mới, với sự hỗ trợ, phụ diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cả 3 thí sinh đã thể hiện tốt bản lĩnh làm chủ sân khấu, hóa thân vào nhân vật, phát huy được giọng hát trời phú, có kỹ thuật luyến láy, nhấn - nhả chữ và thể hiện tốt khả năng diễn xuất trong các trích đoạn: Đại thắng mùa xuân, Trầu cau, Chuyện Tấm Cám và các bài ca cổ Vầng trăng dạ cổ, Nhớ Bạc Liêu và Tiếng nguyệt cầm. Đặc biệt, thí sinh Lâm Thị Kim Cương đã có sự bứt phá ngoạn mục trong phần dự thi của cô, hóa thân và thể hiện xuất sắc vai Cám trong trích đoạn Chuyện Tấm Cám với sự trợ diễn lôi cuốn của NSƯT Phượng Loan.

Kết quả: thí sinh Lâm Thị Kim Cương đoạt Chuông vàng (ảnh, giữa), thí sinh Võ Thị Ngọc Quyền đoạt Chuông bạc và thí sinh Phạm Văn Nguyên đoạt giải ba.

Thí sinh Võ Thị Ngọc Quyền, Lâm Thị Kim Cương và Biện Thị Kim Thuy đoạt giải thí sinh được yêu thích nhất trong 4 đêm thi chung kết xếp hạng. Thí sinh Lâm Thị Kim Cương đoạt giải thí sinh do báo chí bình chọn. Ban tổ chức cũng trao 2 giải tư và 4 giải khuyến khích. Thí sinh Trần Thị Bé Năm đoạt giải nhất cuộc thi Vọng cổ online 2018.

Thúy Bình (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Khả năng phim có Hoài Linh bị lật đổ

Khả năng phim có Hoài Linh bị lật đổ

Phim Việt "Làm giàu với ma" - có Hoài Linh, Tuấn Trần - đang dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé nhiều ngày liên tiếp. Trong khoảng hai tuần tới, phim có nhiều thuận lợi để tiếp tục tăng độ phủ sóng, tích lũy doanh thu vì không có đối thủ mạnh cạnh tranh.
Khán giả bất bình với show Anh trai

Khán giả bất bình với show Anh trai

Kết quả khó hiểu của phần thi đơn tại công diễn 4 Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) khiến không ít khán giả bức xúc. Một số người cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, không tin tưởng và không muốn xem chương trình nữa.