Kiệt quệ chăm vợ bị tai biến, con tâm thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vợ bị tai biến nằm liệt giường 10 năm nay, con gái đổ bệnh tâm thần, ông Phan Quốc Bườn (SN 1950, làng Plei Ngó, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) như rơi vào ngõ cụt. Căn nhà đang ở, ông cũng đã thế chấp ngân hàng để có tiền lo thuốc thang cho vợ con.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Bườn không khó. Đó là ngôi nhà đã xuống cấp nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP. Pleiku. Lúc chúng tôi đến, ông đang chăm sóc vợ-bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1953). Khuôn mặt ông đượm buồn, đầy lo lắng. 
Ngồi lặng một lúc lâu, giọng ông như nghẹn lại khi kể về cảnh đời gian khó của mình. Hai vợ chồng ông quê ở tỉnh Bình Định. Năm 2000, ông bà dắt theo 5 người con vào Vũng Tàu lập nghiệp. Nhưng cuộc sống cũng không khá là mấy nên năm 2010 vợ chồng dắt díu lên Gia Lai mưu sinh. Hàng ngày, vợ ông bán đồ ăn sáng, còn ông đi làm thuê. Dành dụm mãi, ông bà cũng mua được mảnh đất, dựng căn nhà để có chỗ che nắng che mưa. Các con sau đó lần lượt xây dựng gia đình ra ở riêng. Cuộc sống dù chất chồng khó khăn nhưng chưa đến mức đẩy ông Bườn vào ngõ cụt nghiệt ngã.
Cuối năm 2009, con gái thứ 4 là Phan Thị Ngọc Ngân (SN 1981) lấy chồng ở tỉnh Đồng Tháp, sau khi sinh 2 đứa con thì trở nên điên dại, bị chồng đánh đập rồi bỏ đi để lại 3 mẹ con không ai chăm sóc. Thương con, thương cháu, ông Bườn đón về nuôi. “Những lúc lên cơn, nó la hét rồi đập phá đồ đạc, lúc cười, lúc nói lảm nhảm và đi lang thang. Có lần nó còn đánh cả tôi. Nhiều khi phải nhờ hàng xóm nhốt nó lại, đau xót lắm”-ông Bườn ngậm ngùi kể.  
Ông Phan Quốc Bườn và vợ. Ảnh: Đinh Yến
Ông Phan Quốc Bườn và vợ. Ảnh: Đinh Yến
Đến năm 2012, bà Lan bị tai biến, sau đó cũng không thể đi lại được. Tình thế buộc ông Bườn phải thế chấp căn nhà để vay tiền chữa bệnh cho vợ. Chi phí hơn 200 triệu đồng rồi mà bệnh tình của bà Lan vẫn không thuyên giảm. Bây giờ, tiền thuốc cho bà Lan cũng đến 4-5 triệu đồng mỗi tháng. 
Để thêm tiền thuốc men, có thời gian chăm sóc vợ con, ông Bườn kê mấy bộ bàn ghế nhựa trước cửa nhà để bán cà phê sáng. Thương hoàn cảnh của ông, bà con láng giềng vẫn thường ủng hộ. Anh chị em trong nhà và các con do khó khăn nên không giúp đỡ gì nhiều.
Ông Bườn chia sẻ thêm, ông mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và thoát vị đĩa đệm từ nhiều năm nay. Buồn vì vợ con bị trọng bệnh, ông còn đau đáu nỗi lo sợ 2 cháu ngoại Nguyễn Thị Ngọc Hân (SN 2007) và Nguyễn Thành Phát (SN 2008) phải chịu cảnh thất học. Mai này, lỡ ông có mệnh hệ gì thì cả nhà biết trông cậy vào đâu, lấy ai chăm sóc. “Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe để lo liệu, có ít tiền mở quầy tạp hóa mong kiếm thêm thu nhập. Còn nợ nần thì chưa biết phải xoay xở ra sao”-ông Bườn rầu rĩ nói.
Trao đổi cùng P.V, ông Nguyễn Trung Lý-Phó Trưởng thôn Plei Ngó-cho biết: “Gia đình ông Bườn đặc biệt khó khăn. Chính quyền cũng chỉ vận động hỗ trợ được phần nào. Rất mong những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ”. 
Mọi sự hỗ trợ cho gia đình ông Phan Quốc Bườn xin liên hệ ông Nguyễn Trung Lý-Phó Trưởng thôn Plei Ngó, SĐT: 0978170200. Hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai, số: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Báo điện tử Báo Gia Lai (SĐT: 0943065095) phụ trách.
ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.