Tặng 1.500 chiếc áo ấm cho học sinh, người dân nghèo, khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-12, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Phang) tổ chức Chương trình "Sưởi ấm mùa đông".
Tặng áo ấm cho HS dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh. Ảnh: Hồng Ngọc
Chương trình tặng áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh). Ảnh: Hồng Ngọc
Theo đó, chương trình đã trao tặng 200 chiếc áo ấm cho các em học sinh dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Mỗi chiếc áo trị giá 150.000 đồng. Toàn bộ kinh phí chương trình do Hội thiện nguyện Tâm An (TP. Hồ Chí Minh) vận động, tài trợ.
Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” nhằm động viên, khích lệ các em học sinh dân tộc thiểu số của xã Ia Phang vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.
* Ngày 26-12, Công an huyện Ia Grai phối hợp với Tịnh xá Ngọc Lai tổ chức Chương trình “Sưởi ấm mùa đông” tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan-xã Ia Chia (huyện Ia Grai).
Theo đó, chương trình đã trao tặng 300 phần quà, mỗi suất gồm 1 chiếc áo ấm, sữa và bánh kẹo cho các em sinh Trường Tiểu học Cù Chính Lan; đồng thời, trao 12 suất quà cho các em học sinh khuyết tật của nhà trường (mỗi suất quà trị giá 250 ngàn đồng). Tổng trị giá quà tặng là 27,5 triệu đồng do Tịnh xá Ngọc Lai, các Mạnh Thường Quân và phật tử hỗ trợ.
Các em học sinh trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Chia, huyện Ia Grai mặt những chiếc áo ấm mới do Công an huyện phối hợp với Tịnh xá Ngọc Lai trao tặng. Ảnh: Ngọc Anh
Các em học sinh trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Chia, huyện Ia Grai mặt những chiếc áo ấm mới do Công an huyện phối hợp với Tịnh xá Ngọc Lai trao tặng. Ảnh: Ngọc Anh
* Ngày 26-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Đổ (TP. Pleiku) đã phối hợp với Đoàn Phường và Hội Liên hiệp thanh niên phường tổ chức chương trình “Ấm áp mùa Đông” năm 2021.
Theo đó, chương trình đã trao tặng 1.000 chiếc áo ấm và 18 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và trẻ em tại làng Pleiku Roh (phường Yên Đổ, TP. Pleiku). Mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng, gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Được biết, toàn bộ số quà trên do các Mạnh Thường Quân ủng hộ. Chương trình nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình nghèo, các hộ khó khăn, giúp cho bà con và các em nhỏ ấm áp hơn trong những ngày đông giá rét.
HỒNG NGỌC - NGỌC ANH

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.