Trao nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-10, Sở Công thương tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đak Pơ tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yang Bắc.

 Lãnh đạo Sở Công Thương và Công đoàn Sở bàn giao nhà cho gia đình. Ảnh: Hồng Thương
Lãnh đạo Sở Công thương và Công đoàn Sở bàn giao nhà cho gia đình anh Đinh Hai. Ảnh: Hồng Thương

Theo đó, gia đình được trao nhà là anh Đinh Hai (làng Klăh Môn, xã Yang Bắc). Căn nhà có diện tích hơn 40 m2, gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng, do đoàn viên Công đoàn Sở Công thương và các doanh nghiệp ngành Công thương đóng góp. Trong quá trình thi công, UBND xã Yang Bắc cũng đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện hỗ trợ cát xây dựng và đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công. Tại buổi trao nhà, Công đoàn Sở Công thương cũng đã tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt và nhu yếu phẩm.

Được biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chương trình hỗ trợ nhà ở của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, trong năm 2021, Sở Công thương đã kêu gọi đoàn viên công đoàn và các doanh nghiệp ngành Công thương đóng góp xây dựng 2 căn nhà tình thương (mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng) cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Đak Pơ và Kông Chro.

 

HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.