Đã nghèo còn gặp tai ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia đình chị Rơ Lan Hlah (làng Mút Thong, xã Ia Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 4 con nhỏ nhưng chỉ trông vào 1 sào ruộng. Vài năm trở lại đây, cuộc sống gia đình thêm khốn khó khi anh Kpuih Klu (chồng chị) mắc chứng bệnh tâm thần.
Thấy có khách lạ, anh Kpuih Klu vội thu mình vào góc nhà và đảo mắt nhìn quanh sợ sệt. Chị Rơ Lan Hlah vội lên tiếng giải thích: “Trước đây, chồng mình khỏe mạnh và rất chịu khó làm ăn. Vài năm nay, anh ấy thường xuyên kêu đau đầu rồi cứ nhìn thấy người lạ thì sợ và trốn vào góc nhà”.
Vợ chồng chị Hlah có 4 người con. Con trai đầu sinh năm 2010, con trai thứ hai sinh năm 2020 và 2 cô con gái út mới hơn 3 tháng tuổi. Không có công việc ổn định, gia tài lại chỉ có 1 sào ruộng cha mẹ chia cho lúc mới kết hôn. Dành dụm nhiều năm vợ chồng chị Hlah mới trả hết nợ vay làm nhà tạm. Vợ chồng còn tích lũy mua được mảnh vườn nhỏ trồng một ít cây cà phê. 
Cuộc sống dần khá lên thì cũng là lúc tai ương ập xuống. Anh Klu từ một người khỏe mạnh, hoạt bát bỗng trở nên ngại việc, không dám tiếp xúc với đám đông. Anh thường bị những cơn đau đầu hành hạ và luôn nghe như có tiếng ai nói trong tai mình. Tính tình anh cũng trở nên khác lạ, thường xuyên cáu bẳn, vô cớ lớn tiếng quát mắng vợ con, đập phá đồ đạc. Nhiều lần anh bỏ đi đâu đó vài ngày rồi mới về. Khi vợ hỏi, anh cũng không nhớ mình đã đi đến đâu, gặp ai. Chị Hlah ngập ngừng khi nói về bệnh tình của chồng: “Có lẽ chồng mình mắc bệnh thần kinh giống như anh và em trai vậy. Cả 2 người đó đều bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Anh trai thì đã mất rồi. Mỗi lần nhìn chồng và nghĩ đến căn bệnh quái ác kia là mình sợ lắm!”.
Gia đình chị Rơ Lan Hlah càng thêm khốn khó từ khi chồng mắc bệnh. Ảnh: Anh Huy
Gia đình chị Rơ Lan Hlah càng thêm khốn khó từ khi chồng mắc bệnh. Ảnh: Anh Huy
Từ khi chồng mắc bệnh, chị Hlah trở thành lao động duy nhất. Các con còn nhỏ không có người trông nom, chăm sóc nên chị chẳng thể đi làm xa. “Có lúc mình định để con cho chồng trông coi rồi đi kiếm việc làm thuê nhưng lại sợ. Lỡ anh ấy không tỉnh táo, bỏ con đấy rồi đi lang thang. Hoặc bệnh nó trở nặng hơn, không nhận ra con mình thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra”-chị Hlah ngập ngừng bỏ dở câu nói.
Nhìn gia cảnh, chị Hlah chỉ biết thở dài bất lực. Mong mỏi lớn nhất của người đàn bà tuổi 38 lúc này là có tiền để đưa chồng đi khám, chữa trị. Vì từ khi anh mắc bệnh đến nay chị chưa một lần lo được tiền để đưa anh đi bệnh viện. Chị vẫn nuôi hy vọng, bệnh tình của chồng nếu được điều trị kịp thời có thể khỏe mạnh trở lại.
Trao đổi với chúng tôi, bà Đào Thị Phúc-công chức xã Ia Bang-cho biết: “Gia đình chị Hlah thuộc diện hộ nghèo. Từ khi chồng mắc bệnh, cuộc sống của họ càng thêm khốn khó. Chính quyền xã cũng đã nhiều lần đến nhà thăm hỏi, động viên và dành những phần quà từ thiện cho gia đình, nhưng cũng chỉ giúp được phần nào. Bà con dân làng thấy thế ai cũng thương, thỉnh thoảng cũng hỗ trợ ít lương thực, thực phẩm và sữa cho cháu nhỏ. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình chị Hlah sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình, xin liên hệ chị Rơ Lan Hlah (làng Mút Thong, xã Ia Bang, huyện Chư Prông) hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai số ĐT: 0943065095 phụ trách.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.