Tặng 400 suất quà cho bệnh nhân phong và người nghèo huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 400 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng vừa được trao tặng cho các bệnh nhân phong và người nghèo ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

Sáng 9-1, Hội Chữ thập đỏ huyện Prông phối hợp với giáo xứ Thanh Hà (xã Chư Drăng) tổ chức tặng 200 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các bệnh nhân phong và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Ia Boòng, Ia Vê, Ia Me, Bàu Cạn, Ia Bang và Ia Púch.

Tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng do giáo dân thuộc giáo xứ Thanh Hà tài trợ.

 Tặng quà cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Ia Drăng. Ảnh: Hồng Ngọc
Tặng quà cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Ia Drăng. Ảnh: Hồng Ngọc

Chiều cùng ngày, chùa Huệ Nghiêm (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), chùa Bửu Lâm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và chính quyền địa phương tổ chức tặng 200 suất quà (trị giá 514.000 đồng/suất) cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn và người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn xã Ia Drăng. Mỗi suất quà tặng bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, chăn ấm và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 200 ngàn đồng tiền mặt.

Tổng trị giá quà tặng là trên 102 triệu đồng, do phật tử chùa Bửu Lâm, chùa Huệ Nghiêm và các Mạnh Thường Quân tại TP. Hồ Chí Minh vận động, tài trợ.

HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.