Pleiku: Trao nhà tình thương cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai vừa phối hợp trao nhà tình thương cho gia đình chị Đào Thị Thu Hiền (thôn 4, xã Gào). Chị Hiền là người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Pleiku (phải), đại diện Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai trao nhà tình thương cho chị Đào Thị Thu Hiền. Ảnh: Hà Phương
Ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Pleiku (bài phải) cùng đại diện Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai trao nhà tình thương cho chị Đào Thị Thu Hiền. Ảnh: Hà Phương
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hiền, lãnh đạo TP. Pleiku đã kêu gọi Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai hỗ trợ xây tặng nhà tình thương. Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 54 m2 gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây nhà là 80 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; còn lại do dòng họ, gia đình đóng góp.
Dịp này, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã trao một số vật dụng sinh hoạt cho gia đình chị Hiền; đại diện chính quyền địa phương cũng tặng nhiều phần quà cho gia đình.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.