Kết nối những trái tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nhóm Du lịch Thanh Nhàn (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai mang những phần quà ý nghĩa chia sẻ với người nghèo và học sinh khó khăn trên địa bàn xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh).
Anh Nguyễn Thanh Nhàn-Trưởng nhóm Du lịch Thanh Nhàn-chia sẻ: “Thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, được biết bà con dân tộc thiểu số xã Chư Đang Ya còn nhiều khó khăn, chúng tôi đã chuẩn bị 200 phần quà là những nhu yếu phẩm và 100 phần quà gồm vở và đồ dùng học tập với tổng trị giá 87 triệu đồng. Mong rằng, những món quà này sẽ giúp bà con phần nào vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống; các cháu học sinh thêm chăm ngoan, học giỏi”.
Trao đổi với P.V, ông Hoàng Công Nhuần-Bí thư Đảng ủy xã Chư Đang Ya-cho biết: “Toàn xã có 863 hộ với 3.995 khẩu, trong đó 546 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, 184 hộ nghèo. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nay được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhóm Du lịch Thanh Nhàn về tặng quà cho bà con, chúng tôi rất cảm kích”.
Nhóm Du lịch Thanh Nhàn tặng quà cho học sinh khó khăn xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: Hồng Ngọc
Nhóm Du lịch Thanh Nhàn tặng quà cho học sinh khó khăn xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: Hồng Ngọc
Địu con nhỏ đến nhận quà từ nhà tài trợ, chị Đim (làng Kó) bày tỏ: “Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo, có 6 khẩu, các con còn nhỏ, hai vợ chồng làm thuê, làm mướn quanh năm mà cũng thiếu trước, hụt sau. Nay được đoàn từ thiện về cho quà, gia đình mình cảm ơn mọi người nhiều!”.  
Anh Nguyễn Thanh Sang-Phó Trưởng nhóm Du lịch Thanh Nhàn-cho hay: Mục tiêu của nhóm là làm từ thiện. Năm 2019, nhóm cũng đã tặng 200 phần quà cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, người khuyết tật và người già neo đơn trên địa bàn xã Bình Giáo (huyện Chư Prông). Mỗi phần quà bao gồm: 10 kg gạo, mì tôm, dầu ăn, đường, bột ngọt, quần áo, kèm theo 100 ngàn đồng tiền mặt; tổng trị giá trên 80 triệu đồng.
“Để có được chuyến đi như thế này, các thành viên trong nhóm đã kết nối những trái tim, cùng chung tay góp sức mang những phần quà ý nghĩa và niềm vui đến với người nghèo”-anh Nhàn chia sẻ thêm.
HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.