Chư Sê tổ chức "Đêm hội trăng Rằm" 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-9, tại xã Ia Ko, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức "Đêm hội trăng Rằm" cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2020. Đến dự và chung vui với hơn 1.000 thiếu nhi xã Ia Ko có đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan, ban ngành của huyện; Đảng ủy, UBND xã, các doanh nghiệp, nhà tài trợ trên địa bàn huyện. 
Ông Vương Đức Thông –Chủ tịch công đoàn Công ty TNHHMTV cao su Chư Sê tặng xe đạp cho học sinh xã Ia Ko. Ảnh: Hoàng Viên
Ông Vương Đức Thông-Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê tặng xe đạp cho học sinh xã Ia Ko. Ảnh: Hoàng Viên
Đêm hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, múa lân, rước đèn, các trò chơi dân gian, trò chơi tập thể dành cho các em thiếu nhi. 
Cũng tại đêm hội, đại diện các cơ quan của tỉnh và huyện đã tặng 250 suất quà cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Ia Ko; tổng giá trị quà tặng là hơn 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê tặng 3 xe đạp; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện tặng 2 xe đạp cho học sinh xã Ia Ko; Doanh nghiệp tư nhân Kim Tuyết Chư Sê tặng 5 xe đạp cho các em học sinh xã Chư Pơng. 
                                                                                          HOÀNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.