Hội tình thương Pleiku: Giúp người bằng cả tấm lòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 1 năm nay, Hội tình thương Pleiku đã trao hàng ngàn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế các huyện: Chư Pah, Ia Grai và cơ sở nuôi dạy trẻ đặc biệt ở số 57 đường Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, TP. Pleiku. Đáng nói là những thành viên của Hội đều đã lớn tuổi, người nhiều tuổi nhất đã 71. Họ gặp nhau ở tấm lòng thiện nguyện và có chung mong muốn đóng góp chút công sức giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.
Mới 6 giờ sáng nhưng không khí trong căn bếp của bà Nguyễn Thị Bích Loan (214 đường Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đã sôi nổi. Bà Hoàng Kim Thanh (56 tuổi) nhặt rau muống, bà Đào Thị Minh (55 tuổi) chiên cá, bà Nguyễn Thị Thịnh (71 tuổi) xới lại những nồi cơm… Mỗi người mỗi việc để hoàn thành hơn 300 suất cơm kịp trao tận tay cho các bệnh nhân. Ai nấy đều tất bật nhưng vẫn rất cẩn thận trong từng khâu. Vặn nhỏ lửa nồi cá chiên, bà Minh cho biết: “Hội tình thương Pleiku có 43 thành viên, trong đó, nhóm phụ trách nấu cơm từ thiện có 7-10 người. Hội phát cơm miễn phí vào sáng thứ tư hàng tuần. Các thành viên chủ động liên hệ với cơ sở y tế nắm số lượng bệnh nhân để lên thực đơn. 3 giờ sáng, chúng tôi đã phải dậy sớm để mua thực phẩm, nguyên liệu luôn phải tươi ngon và bảo đảm an toàn”.
  Thành viên Hội tình thương Pleiku chuẩn bị cơm để trao cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: T.B
Thành viên Hội tình thương Pleiku chuẩn bị cơm để trao cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: T.B
Sau khi nấu xong, mỗi suất cơm được đóng hộp cẩn thận. Đến 10 giờ, xe chở 140 suất đến Trung tâm Y tế huyện Chư Pah, 130 suất đến Trung tâm Y tế huyện Ia Grai. Tùy số lượng bệnh nhân mà con số trên có thể thay đổi. Riêng cơ sở nuôi dạy trẻ em đặc biệt ở đường Trần Nhật Duật, số lượng luôn cố định là 40 suất. Một số thành viên trong Hội có xe ô tô nên khá thuận lợi trong việc phân phát cơm. Chi phí mỗi đợt nấu cơm khoảng 4 triệu đồng do các thành viên trong Hội đóng góp.
Theo chân các thành viên Hội tình thương Pleiku đến các địa điểm phát cơm vào sáng 18-12, chúng tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của công việc thầm lặng này. Tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pah, do được thông báo thời gian phát cơm là 10 giờ 30 phút nên nhiều bệnh nhân cùng người nhà đã xếp hàng chờ đợi. Họ đều là người nghèo, người dân tộc thiểu số, già yếu. Cầm hộp cơm còn nóng trên tay, chị Rơ Châm Quá (làng Roih, xã Ia Phí, huyện Chư Pah) chia sẻ: “Con mình bị bệnh đường ruột. Nhà nghèo lại ở xa nên người thân không đem cơm ra được. 2 ngày nay, mình mua cháo cho con, còn mình ăn bánh mì. Hôm nay, được cô chú cho suất cơm ngon, mình mừng lắm”.
Tại cơ sở nuôi dạy trẻ đặc biệt ở đường Trần Nhật Duật, sau khi phát cơm, họ đều nán lại, cẩn thận gỡ từng sợi dây thun buộc hộp cơm rồi đặt lên bàn, bày muỗng sẵn sàng. Là bởi, 40 em nhỏ ở đây bị bệnh down, câm điếc bẩm sinh, tự kỷ… Lần nào đến trao cơm ở đây, bà Hoàng Kim Phương-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Diên Hồng (TP. Pleiku), thành viên của Hội tình thương Pleiku đều không giấu được sự xúc động. Bà Phương cho biết: “Chúng tôi đều đã lên chức ông bà, may mắn các cháu nội ngoại đều khỏe mạnh. Khi nhìn thấy những đứa trẻ này, chúng tôi thương lắm nhưng không biết giúp gì hơn ngoài việc nấu cho các cháu những bữa cơm ngon”.
Ông Huỳnh Văn Chí-người sáng lập Hội tình thương Pleiku-cho biết: “Một lần ra thăm người bạn nằm viện, thấy một bệnh nhân người dân tộc thiểu số nằm cùng phòng chỉ ăn cháo trắng, hỏi ra mới biết gia đình khó khăn quá không có tiền mua cơm. Tôi bèn kết nối với những người quen, đề xuất nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo và nhận được sự đồng thuận. Chúng tôi đã duy trì hoạt động này hơn 1 năm qua, từ 10 thành viên ban đầu, đến nay đã có 43 người ở nhiều địa phương trong tỉnh tham gia. Thấy bệnh nhân có được bữa cơm ngon, chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục duy trì hoạt động này”.
43 thành viên của Hội tình thương Pleiku người đã nghỉ hưu, người đang buôn bán tại nhà, người là chủ hãng xe khách lớn… Mỗi người một công việc khác nhau, người góp công, người góp sức với mong muốn giúp đỡ được những mảnh đời khó khăn. Là thành viên tích cực, tham gia tất cả các buổi nấu cơm, bà Thịnh cho biết: “Tôi rất vui khi được đóng góp một chút công sức giúp đỡ những người bệnh. Thấy việc làm ý nghĩa nên các con rất ủng hộ tôi tham gia Hội”.
Ngoài nấu cơm từ thiện, Hội còn thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện, tặng quà tại các làng phong trên địa bàn tỉnh với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. “Mỗi suất cơm, mỗi phần quà mà Hội trao tặng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, nguồn cổ vũ tinh thần để những mảnh đời khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống. Qua những hoạt động của Hội, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng thiện nguyện cho nhiều người để có thêm sự chung tay giúp đỡ”-ông Huỳnh Văn Chí mong mỏi. 
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.