Đoàn xã Ia Hlốp nhận giúp đỡ 2 trẻ mồ côi tại làng Tel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, Gia Lai) đã đăng ký nhận giúp đỡ cho 2 em mồ côi Siu H’ Bắc và Siu Nam (làng Tel, xã Ia Hlốp) với số tiền hỗ trợ 200.000đ /em/tháng và số tiền được trao từng quý trong năm.
 Đoàn xã IaHlốp (huyện Chư Sê) nhận giúp đỡ cho 2 em mồ côi Siu H’Bắc và Siu Nam. Ảnh: Trần Dung
Đoàn xã IaHlốp (huyện Chư Sê) nhận giúp đỡ cho 2 em mồ côi Siu H’Bắc và Siu Nam. Ảnh: Trần Dung
Hai em Siu H’Bắc (học lớp 9) và Siu Nam (học lớp 7) mồ côi mẹ. Bố đi lấy vợ khác và giao 2 em lại cho bà ngoại là bà Siu H’Cát nuôi dưỡng. Xét thấy hoàn cảnh cần được giúp đỡ nên Đoàn xã Ia Hlốp đã nhận “đỡ đầu” cho các em.
Ngoài kinh phí hỗ trợ từ nguồn quỹ, Đoàn xã Ia Hlốp cũng đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ các nhu yếu phẩm, thực phẩm cho hai em theo từng đợt. Đồng thời, chỉ đạo Liên đội các trường học đứng chân trên địa bàn vận động quỹ hỗ trợ quần áo đồng phục, sách vở; Ban giám hiệu các trường cũng đã hỗ trợ miễn giảm học phí, các khoản đóng góp chung teo quy định của nhà trường cho em Bắc và Nam.
Tính đến 1-2019, Đoàn xã Ia Hlốp đã cùng phối hợp với UBND xã vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ sữa chữa nhà dột nát cho bà H’Cát và hai em với tổng kinh phí là 22 triệu đồng.
Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.