Tặng 70 phao bơi cho học sinh huyện Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Trường THCS Trần Quốc Tuấn, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai vừa đã diễn ra lễ trao tặng phao bơi cho học sinh. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Phó Giám đốc Quỹ Tâm Nguyện Việt, lãnh đạo UBND huyện Đak Pơ...
Tại buổi lễ, Quỹ Tâm Nguyện Việt đã trao tặng 70 phao bơi cho học sinh Trường Tiểu học Trần Phú và Trường THCS Trần Quốc Tuấn. Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm trang bị kỹ năng bơi lội cho tất cả học sinh tại các trường học, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trong học sinh, đồng thời hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn.
ãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và Nhà tài trợ tặng phao bơi cho học sinh. Ảnh: Xuâ Quỳnh
Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và Nhà tài trợ tặng phao bơi cho học sinh. Ảnh: Xuân Quỳnh
Bà Nguyễn Thị Thu- Phó Giám đốc Quỹ Tâm Thiện Nguyện cho biết: “Đây là đợt trao thử nghiệm với mục đích kết nối là chính. Thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ trên địa bàn Gia Lai trên cơ sở nhu cầu của địa phương trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Cụ thể là tiếp tục tặng phao bơi, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, tặng học bổng hoặc hỗ trợ sinh kế nhằm giúp người dân thoát nghèo bền vững.Với phương châm Quỹ sẽ hỗ trợ cái người dân cần chứ không phải cái mà mình có”.
Hy vọng với sự kết nối và phối hợp chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Quỹ Tâm Nguyện Việt, người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục được hỗ trợ một cách thiết thức để thoát nghèo bền vững.
Xuân Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.