Hỗ trợ 12 triệu đồng cho người mẹ nuôi 2 con tâm thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-5, đại diện Hội đồng hương huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi tại Gia Lai đi thăm và hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Xi (SN 1954, Plei KuRoh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) 12 triệu đồng tiền mặt, 50 kg gạo và các nhu yếu phẩm. Bà Xi là nhân vật trong chuyên mục “Kết nối và sẻ chia” trên Báo Gia Lai Cuối tuần ngày 3-5-2019. 
Bà Xi sinh được 5 người con (3 trai, 2 gái) nhưng có tới 2 người bị tâm thần, hoàn cảnh gia đình vô cùng khốn khó. Bà tuổi cao sức yếu, bị bệnh di chứng viêm đa khớp, chồng mất năm 2017. Hàng ngày, bà Xi bán rau ở chợ Bà Định ( TP.Pleiku) từ sáng sớm, trưa về cơm nước chăm sóc 2 con tâm thần, xong lại tất tả về làng tìm mua hàng để sáng sớm hôm sau mang ra chợ bán, kiếm tiền mua gạo, thuốc thang cho 2 con.
Hội đồng hương huyện Mộ Đức-Quảng Ngãi hỗ trợ cho bà Xi quà và 12 triệu đồng tiền mặt. Ảnh: Đinh Yến
Hội đồng hương huyện Mộ Đức-Quảng Ngãi hỗ trợ cho bà Xi quà và 12 triệu đồng tiền mặt. Ảnh: Đinh Yến
Ông Nguyễn Đình Hưng- Hội trưởng Hội đồng hương huyện Mộ Đức-Quảng Ngãi, chia sẻ: “Qua Báo Gia Lai, Hội đồng hương huyện Mộ Đức-Quảng Ngãi tại Gia Lai biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình bà Xi. Sau đợt I hỗ trợ kinh phí để cho bà Xi trang trải nợ nần và có thêm điều kiện chăm sóc 2 con bị bệnh tâm thần, Hội sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi kinh phí để hỗ trợ thêm gia đình bà Xi trong thời gian tới. 
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.