Thăm và tặng quà cho các trường bán trú tại xã Ia Piar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/20180), ngày 7-3, Ban nữ công và Công đoàn Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai đã phối hợp tổ chức cho toàn bộ chị em phụ nữ của sở đến thăm và tặng quà cho các trường bán trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện. 
Cụ thể, đoàn đã đến thăm 4 trường học có mô hình bán trú theo đặc thù tại xã Ia Piar huyện Phú Thiện, gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng; Trường THCS Ngô Gia Tự và Trường Mần non Hoa Pơ Lang. Tại các điểm đến, đoàn đã trao tặng các phần quà gồm 150 kg gạo và một thùng quà, riêng trường mẫu giáo tặng 15 bộ dụng cụ học tập cho học sinh 5 tuổi với tổng trị giá 10 triệu đồng.
Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Ảnh: T.D
Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Ảnh: T.D
Tại những nơi đến thăm, các đồng chí trong đoàn đã lắng nghe và sẻ chia những khó khăn của các trường trong quá trình triển khai mô hình trường học bán trú theo đặc thù của huyện. Đồng thời, đoàn cũng đề nghị các trường giữ mối liên hệ với Công đoàn ngành Giao thông-Vận tải tỉnh để tạo nhịp cầu nhân ái trong công tác hỗ trợ học sinh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số tại địa phương.
 Mô hình bán trú theo đặc thù của huyện Phú Thiện đã giúp các học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, học sinh thuộc gia đình chính sách đang gặp khó khăn; học sinh có nhà ở cách điểm trường chính từ 2 km trở lên đối với bậc Tiểu học và 3 km trở lên đối với bậc THCS. 
Tấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.