Thành phố Hồ Chí Minh giúp đồng bào nghèo Gia Lai đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất-năm 2018, ngày 16-1,  tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác do ông Nguyễn Thành Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã có chuyến thăm, giúp đỡ đồng bào nghèo tại tỉnh Gia Lai.
 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung trao số tiền 300 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo tại Gia Lai đón Tết. Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung trao số tiền 300 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo tại Gia Lai đón Tết. Ảnh: T.N

Tiếp đoàn tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai có các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Nuôi và Đinh Ngọc Hải, cùng các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Ngoài việc thông tin cho đoàn nắm vững về tình hình kinh tế-xã hội và công tác MTTQ góp phần giảm nghèo tại địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Thành Nuôi đã cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác, đã thiết thực giúp đỡ đồng bào đồng bào nghèo tại Gia Lai nhân dịp Tết đến.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung đã gửi lời thăm hỏi chúc tết đến các hộ nghèo tại Gia Lai. Đồng thời, đã trao số tiền 300 triệu đồng (do cán bộ, chiến sỹ và nhân dân TP.Hồ Chí Minh ủng hộ) để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phân bổ góp phần giúp đỡ đồng bào nghèo đón Tết.

 

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh thăm và tặng quà Tết tại huyện Mang Yang. Ảnh: T.N
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh thăm và tặng quà Tết tại huyện Mang Yang. Ảnh: T.N

Ngoài ra cũng trong chuyến công tác này, đoàn cũng đã đi thăm và tặng 50 suất quà-mỗi suất là 1 triệu đồng gồm quà và tiền mặt (với tổng trị giá 50 triệu đồng, trích trong tổng số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ nêu trên) cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số cụm xã Kon Chiêng, Kon Thụp và Lơ Pang của huyện Mang Yang, thuộc vùng bị ảnh hưởng do hậu quả thiên tai trong quý IV-2017, sớm khắc phục khó khăn trong dịp đón năm mới.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.