Hoàn cảnh đáng thương của 2 anh em mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bố mất từ năm 2012, nay 2 cháu Tô Ky Ô (SN 2001) và Di (SN 2004) ở làng Ia Luh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) lại phải chịu tang mẹ. Không còn vòng tay yêu thương, chở che của bố mẹ, 2 cháu mồ côi nương tựa vào người chú họ, nhưng người chú cũng nghèo và có tới 5 đứa con.

Giữa tháng 8 vừa qua, căn bệnh ung thư cổ tử cung đã cướp đi mạng sống của chị Ayêt (52 tuổi)-mẹ của 2 cháu Tô Ky Ô và Di. Bà con làng xóm thương 2 anh em còn nhỏ dại nên mỗi người một tay lo việc chôn cất.

 

Hai anh em Tô Ky Ô và Di bên di ảnh của bố, mẹ. Ảnh. Đ.Y
Hai anh em Tô Ky Ô và Di bên di ảnh của bố, mẹ. Ảnh. Đ.Y

Thương 2 cháu thui thủi, vợ chồng người chú họ đưa cháu về nuôi. Ông Xay-chú họ của Ô và Di, cho biết: “Bố mẹ mất đi, 2 cháu không còn ai ruột rà để nương tựa. Mình là chú họ thôi nhưng thương cháu còn nhỏ mà đã phải mồ côi nên nói 2 cháu sang nhà mình ở để tiện chăm sóc”. Nhưng hoàn cảnh của ông cũng rất khó khăn, gia đình lại đông con nên tương lai phía trước của Ô và Di trở nên mờ mịt.

Trước hoàn cảnh đáng thương của Ô và Di, chính quyền địa phương, bà con hàng xóm đã đến thăm hỏi, động viên và có nhiều hình thức chia sẻ khó khăn với các cháu, nhưng sự hỗ trợ đó cũng chỉ trong ngày một, ngày hai. Theo quy định của Nhà nước, trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ thuộc đối tượng được trợ cấp của xã hội. Tuy nhiên, trong 2 cháu chỉ có Di là khỏe mạnh bình thường, còn Tô Ky Ô lại mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Vì vậy, rất mong chính quyền địa phương sớm quan tâm làm thủ tục trợ cấp xã hội cho 2 cháu và người chú họ đang nuôi dưỡng các cháu.

Năm học 2017-2018, cháu Di học lớp 5 Trường Tiểu học Ia Luh, nhưng khi lên lớp 6 phải ra học ở trung tâm xã Nghĩa Hưng, con đường học hành chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan. Rơm rớm nước mắt, Di chia sẻ: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có việc làm, có thu nhập nuôi anh, giúp chú nuôi các em. Anh cháu bị bệnh không biết việc gì hết, cháu thương anh nhiều lắm!”.

Mong lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm gần xa để giúp các cháu có điều kiện đến trường, vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ cho 2 cháu xin gửi về ông Xay-chú họ của 2 cháu, ĐT: 01672 260995 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ-TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.