Pleiku: Hàng chục đối tượng mang dao, mã tấu đuổi đánh nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang lập hồ sơ xử lý nghiêm và điều tra làm rõ vụ hàng chục thanh-thiếu niên mang dao, mã tấu đuổi đánh nhau trong trong đêm 26-7. 
Đối tượng Chánh cùng số hung khí bị thu giữ Ảnh Văn Đồng
Đối tượng Chánh cùng số hung khí bị thu giữ. Ảnh: Văn Đồng
Theo đó, khoảng 22 giờ 25 phút ngày 26-7, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo của người dân về 2 nhóm thanh-thiếu niên đang đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến đường tại TP. Pleiku. Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện có khoảng 20 đối tượng đi trên 10 xe máy mang theo nhiều hung khí như dao, mã tấu trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Ia Kring). 
Khi tổ công tác tiếp cận xử lý thì các đối tượng bỏ chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng nên đã tiến hành truy đuổi. Đến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Yên Thế), lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Quốc Chánh (SN 2003, trú tại tổ 5, phường Yên Thế) cùng 1 xe máy, 1 con dao tự chế dài khoảng 1,5 m và 4 con dao tự chế dài 2,5 m. 
Hiện Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật thu giữ cho Công an phường Yên Thế tiếp nhận xử lý theo quy định. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.