
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa trái) tặng quà cho ông Đinh Văn Phương (người có công với cách mạng, làng Ka Bưng, xã Canh Liên). Ảnh: Nhật Trường
Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng quà các gia đình. Ông khẳng định: Để đất nước có được hòa bình, thống nhất như hôm nay, thế hệ hiện tại luôn tri ân và không bao giờ quên công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cách mạng cao đẹp.
Truyền thống cách mạng sáng ngời ấy sẽ mãi là “ngọn đuốc” soi đường để đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng vững bước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển, hội nhập của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ hai từ phải sang) tặng quà cho bà Bùi Thị Ngọc (vợ liệt sĩ Trần Văn Lợi, thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh). Ảnh: Nhật Trường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp mong muốn thân nhân các liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng tại xã Canh Vinh và Canh Liên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức để con cháu học tập, noi theo; đồng thời, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng địa phương ngày một phát triển.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo 2 địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách; hỗ trợ phát triển kinh tế để họ có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn.