Những công trình nhìn là nhận ra Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tháp Trầm Hương, Tháp Bà Ponagar, nhà thờ Núi... đều là những công trình để lại cho du khách những ấn tượng khó quên về thành phố xinh đẹp.
 

 

Tháp Trầm Hương: Công trình kiến trúc độc đáo nằm tại quảng trường 2/4 cạnh bờ biển, được coi là biểu tượng chính thức của thành phố biển. Ngọn tháp 3 tầng là nơi giới thiệu hình ảnh góp phần quảng bá Nha Trang - Khánh Hòa đến du khách trong và ngoài nước.
 

 

Đường Trần Phú ven biển: Không phải ngẫu nhiên đường Trần Phú - tuyến đường dài hơn 15 cây số, chạy dọc thành phố biển Nha Trang - được nhắc đến nhiều trong các cuốn cẩm nang du lịch quốc tế...
 

 

Người Nha Trang tự hào gọi đây là "con đường vàng", với khoảng 3.000 m2 công viên biển đã được xây dựng hoàn chỉnh đan xen giữa các nhà hàng, khu vui chơi giải trí, chợ ẩm thực... đêm đêm tấp nập du khách.
 

 

Tháp Bà (hay còn gọi là Po Nagar): Ngọn tháp là ngôi đền Chăm Pa nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 10-12 mét so với mực nước biển, ở cửa sông Cái.
 

 

Tháp có 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, tượng thần và hình thú bằng đá. Bên trong là tượng nữ thần (cao 2,6 mét) tạc bằng đá hoa cương màu đen ngồi trên bệ đá uy nghiêm hình đài sen, lưng tựa phiến đá lớn hình lá bồ đề.
 

 

Nhà Thờ Núi: Còn gọi là nhà thời Chánh Tòa Kitô Vua, đây là nhà thời Công giáo, điểm đến của hầu hết du khách. Nhà thời Núi được xây dựng từ thời Pháp thuộc, kiến trúc mang đậm phong cách Pháp, rất đẹp và tinh tế.
 

 

Công trình văn hóa lịch sử của thành phố Nha Trang này được xây dựng hoàn toàn bằng đá, nên người dân địa phương cũng thường hay gọi là Nhà Thờ Đá.
 

 

Cáp treo: Đây là một tuyến cáp treo vượt biển vịnh Nha Trang dài 3320 m, nối Nha Trang với khu du lịch Hòn Ngọc Việt trên đảo Hòn Tre. Đây là tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, cũng nắm luôn kỷ lục tuyến cáp treo chứa được nhiều người nhất trên 1 cabin (8 người).
 

 

Từ mọi góc của thành phố Nha Trang, người ta đều có thể nhìn thấy hệ thống cáp treo qua biển với 9 trụ cáp như hình tháp Eiffel của nước Pháp.
 

 

Chùa Long Sơn: Chùa Long Sơn hay còn gọi là Chùa Phật trắng, được xây dựng cách đây hơn một trăm năm. Trải qua nhiều lần trùng tu, đến nay trở thành ngôi chùa nổi tiếng nhất tỉnh Khánh Hòa.
 

 

Bên trong ngôi chùa còn có bức tượng Kim Thân Phật Tổ (còn gọi là tượng Phật trắng) ngồi thuyết pháp. Tượng cao 24 m, đài sen làm đế cao 7 mét. Du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng bức tượng nổi tiếng từ xa.
 

 

Chợ Đầm: Đây là một khu chợ nhộn nhịp, với kiến trúc đẹp và độc đáo ở khu trung tâm. Chợ hiện nay bán rất nhiều mặt hàng, đồ hải sản, vật gia dụng, và cả những món quà lưu niệm. Đây là chợ lớn nhất và cũng là biểu tượng thương mại của thành phố biển, điểm tham quan du lịch rất thu hút với du khách.

An Ngọc/zing

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null