Những bức ảnh rạng ngời hạnh phúc của trẻ em làng Gộk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong chương trình “Trung thu yêu thương-Gắn kết sẻ chia” được tổ chức tại làng Gộk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), các em nhỏ nhận được những bức ảnh của chính mình, mang đến niềm hạnh phúc giản dị và trở thành món quà ý nghĩa, lưu giữ khoảnh khắc tuổi thơ.

Hoạt động tặng quà và chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc tuổi thơ cho các em nhỏ do UBND xã Ia Grai phối hợp cùng các nhóm: The Luna, Du ca phố núi, Cochin Music (tỉnh Gia Lai) và một số nhà hảo tâm tổ chức. Đảm nhận phần chụp và in ảnh miễn phí là nhóm Rec Production và Tấn Kần Studio (tỉnh Gia Lai). Trước chuyến đi, các thành viên đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị để in và trao tặng ảnh cho thiếu nhi trong làng.

20251006-175545.jpg
Các em nhỏ háo hức xếp hàng chờ đến lượt được chụp ảnh miễn phí. Ảnh: Ngọc Duy

Tại làng Gộk và các làng lân cận, phần lớn cư dân là người Jrai, điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Nhiều gia đình không có điện thoại, càng ít khi được chụp ảnh hay lưu giữ kỷ niệm bằng công nghệ. Vì thế, những tấm ảnh in ra tại chỗ khiến ai cũng thích thú. Với người dân nơi đây, việc được nhìn thấy gương mặt mình trên giấy ảnh là trải nghiệm mới mẻ, là niềm vui giản dị mà hiếm khi họ có được.

Anh Nguyễn Tự Quốc Huy (phường Diên Hồng) cho biết: “Trong những chuyến đi tặng quà cho người dân vùng xa, chúng tôi nhận ra nhiều em nhỏ chưa từng có tấm ảnh nào của riêng mình, có em chỉ nhìn thấy khuôn mặt mình qua gương. Vì vậy, chúng tôi muốn tổ chức hoạt động này song song với việc tặng quà để các em có thể lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ và mỗi em đều có một kỷ niệm riêng”.

Từ ống kính của các bạn trẻ, ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ buôn làng dần hiện ra trong từng khung hình. Chiếc máy ảnh bật lên, ống kính lia theo nụ cười rạng rỡ của các em. Ban đầu, các em còn rụt rè, nép sau lưng bạn bè, nhưng khi thấy hình bạn mình hiện ra từ chiếc máy in nhỏ, đôi mắt các em dần lóe lên niềm hạnh phúc trong trẻo.

Không giấu được niềm vui, anh Nguyễn Trần Khánh (phường Pleiku), người trực tiếp chụp ảnh cho các em, chia sẻ: “Lúc mới dựng máy ảnh ra chụp, các em còn ngại lắm. Nhưng khi tấm ảnh đầu tiên được in ra, ai cũng háo hức chen nhau xem. Có bé cứ ngắm mãi bức hình, cười tít mắt. Có bé ôm khung ảnh vào lòng như sợ rơi mất. Những khoảnh khắc ấy thật đặc biệt, bởi ở làng vùng xa như thế này, một tấm ảnh in ra tưởng đơn giản lại trở nên vô cùng quý giá”.

lang-gok-duy.png
Các em nhỏ mỉm cười hạnh phúc khi nhận bức ảnh của riêng mình. Ảnh: Ngọc Duy

Em Puih Ân (lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng) cho hay: “Em thấy ảnh mấy chú chụp cho rất đẹp. Em sẽ đặt nó trên bàn học để mỗi ngày nhìn là thấy vui. Em chưa bao giờ được chụp hình đẹp như vậy”.

Còn em Puih Duyệt (lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng) thì ôm tấm ảnh của riêng mình, đôi mắt ánh lên niềm vui trong trẻo. “Em thấy mình trong hình rất đẹp, đây là tấm hình đầu tiên của riêng em. Em muốn đem đến trường khoe với bạn bè, rồi nhờ mẹ treo lên tường để ai đến nhà cũng nhìn thấy. Em muốn giữ tấm hình này thật lâu, để khi lớn lên vẫn nhớ về hôm nay, ngày em được chụp hình lần đầu tiên”-Duyệt bày tỏ.

duy-20251006-212027264.jpg
Chị H’Yuch hạnh phúc khi cầm trên tay bức ảnh đầu tiên của con mình. Ảnh: Ngọc Duy

Chị H’Yuch (mẹ của em Puih Duyệt, làng Gộk, xã Ia Grai) bộc bạch: “Nhà tôi không có điện thoại nên con chưa từng có tấm hình riêng. Giờ có người đến chụp và ảnh tặng, các cháu vui lắm, cứ chuyền tay nhau ngắm hoài. Ở đây ít khi có dịp như vậy nên những bức ảnh này trở thành món quà ý nghĩa”.

Nói về quá trình thực hiện chương trình, anh Nguyễn Tấn Kần (phường Pleiku), người trực tiếp in ảnh, cho hay: Chúng tôi mang theo vài máy ảnh, một máy in mini, máy tính, giấy ảnh cùng những khung gỗ nhỏ để cứ chụp xong là in liền. Cảm giác khi thấy bức ảnh hiện ra trên giấy thật khó tả. Những khuôn mặt lấm lem, ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em giữa nắng gió, tất cả đều được lưu giữ trong từng khung hình nhỏ.

"Với người thành phố, chụp ảnh là chuyện thường ngày, nhưng với người dân vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đó là điều hiếm hoi. Nhiều em bày tỏ đây là lần đầu tiên được nhìn thấy mình trong ảnh, trong khi các phụ huynh cho biết sẽ giữ gìn cẩn thận để khi con lớn lên, những bức ảnh này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ. Nghe vậy, chúng tôi thấy mọi công sức bỏ ra thật đáng giá”-anh Kần chia sẻ.

20251006-173752.jpg
Anh Nguyễn Tấn Kần (bìa phải) cẩn thận chỉnh sửa từng bức ảnh của các em trước khi in và đưa vào khung. Ảnh: Ngọc Duy

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Văn Đông-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Grai-nhận xét: “Đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần xã hội hóa công tác chăm lo thiếu nhi, nhất là trẻ em vùng khó. Làng Gộk còn nhiều hộ khó khăn, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Các bạn trẻ không chỉ trao quà, mà còn mang đến niềm vui, kỷ niệm đẹp cho các em. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này được duy trì thường xuyên, để trẻ em vùng sâu, vùng xa có thêm niềm vui và nhiều cơ hội được chia sẻ yêu thương”.

Có thể bạn quan tâm

Phục dựng lễ cúng nhà rông mới ở làng Ơp: mở hướng du lịch cộng đồng

Phục dựng lễ cúng nhà rông mới ở làng Ơp: mở hướng du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa không khí sôi động của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tại làng Ơp (phường Pleiku), Lễ cúng mừng nhà Rông mới của người Jrai được phục dựng. Không chỉ tái hiện một nghi lễ truyền thống, hoạt động này còn mở ra hướng đi trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Lớp học không tường: Mầm non Hoa Sữa

Lớp học không tường: Mầm non Hoa Sữa

(GLO)- Một “thế giới thu nhỏ” mở ra tại Lớp học không tường ở Trường Mầm non Hoa Sữa (phường Quy Nhơn Nam), nơi các bé hóa thân thành người bán hàng, bác sĩ, thợ giặt… Từ những góc chơi quen thuộc, bài học về kỹ năng sống, giao tiếp và sẻ chia được gieo mầm tự nhiên, đầy hứng thú.

Bãi Xếp - Điểm đến của những trải nghiệm khó quên

Bãi Xếp - Điểm đến của những trải nghiệm khó quên

(GLO)- Nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Bãi Xếp từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút du khách. Không chỉ có bờ cát vàng, làn nước trong xanh, nơi đây còn lưu giữ nhịp sống bình dị của làng chài ven biển. Đây sẽ là điểm trải nghiệm khó quên cho du khách trong hành trình khám phá Quy Nhơn.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

47 dân tộc - một bản hòa ca nơi đại ngàn chạm biển xanh

47 dân tộc - một bản hòa ca nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Tháng Tư, từ lời dặn của Bác năm 1946 đến không gian văn hóa hôm nay, 47 dân tộc tại Gia Lai cùng hội tụ trong ngày hội đa sắc màu. Đó là hành trình kết nối ký ức và hiện tại, nơi văn hóa trở thành nhịp cầu gắn kết, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trên vùng đất "Đại ngàn chạm biển xanh".

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

60s Gia Lai: Rộn ràng bình minh phố biển Quy Nhơn

60s Gia Lai: Rộn ràng bình minh phố biển Quy Nhơn

(GLO)- Khi mặt trời vừa nhô lên từ phía biển, Quy Nhơn thức giấc, rộn ràng trong từng nhịp sống đời thường. Từ bãi biển đến góc chợ sớm, những thanh âm và chuyển động hòa quyện, tạo nên bản giao hưởng của buổi sớm đầu hè, dung dị mà đầy sức sống.

Từ mái đình An Mỹ

Từ mái đình An Mỹ

(GLO)- Đình An Mỹ (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) không chỉ lưu dấu tích khai hoang lập làng của cư dân từ miền Trung lên cao nguyên Gia Lai, mà còn là công trình văn hóa đặc sắc.